help me!! Làm cách nào để trị ng anh chồng thế này ah..
e đang trong 1 trường hợp khó xử lắm..tính e thì thẳng thắn nên mấy hôm nay e đang tìm cách để nói khéo chuyện này nhưng k biết pải nói như thế nào mới được ah...e nhờ các sis :Sad: chỉ giúp e nhe..
Hiện e và Xã đang ở chung với ba mẹ chồng(nhà này là do vợ chồng e đang mua trả góp ah)...Xả e có 1 ng anh...vì chổ trước kia ở làm ăn k khá nên gia đình ng anh này mới dọn lên Tỉnh ở...
Vì lúc đầu còn bỡ ngỡ nên BMC (BMC rất thương gia đình ng anh này ah) mới kêu lại nhà e ở chung đỡ tốn chi phí(lúc đó Xã cũng đồng ý)......Nay ở đã hơn 1 năm.công việc của anh ấy cũng ổn định và có dư chút ít nhưng họ k muốn ra riêng....e nge ng bạn nói rằng ng anh ấy còn hùng hồn tuyên bố với chồng bạn e rằng "chừng nào Xã e kiếm nhà mua cho thì mới dọn"(ý anh ấy là muốn XÃ e đóng mấy chục % giá trị căn nhà ah...)
Em định bụng mấy hôm nay là sẽ nói thẳng kêu 2 ng dọn đi nhưng lại sợ mất tình nghĩa,và BMC buồn ah nhưng cứ sống chung như vậy thì thiệt cho 2 VC e.... hix.hix..e xin nhờ các sis cao tay cư xử khéo dùm e trong chuyện này ah (nh khi e mệt mỏi lắm vì gia đình ng anh chồng nay k lịch sự lắm).
*Trước khi dọn vào ở thì 2 VC e cũng nói là chỉ cho ở 1 time thôi vì e và Xã k muốn ở chung với anh em và muốn có không gian riêng(chúng e chỉ mới cưới thôi và chưa có baby nào cả..)nhưng tình hình như vậy quả thật e k dám để luôn ah
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình nghỉ bạn nên nói Chồng họp gd lại và bàn về vấn...