Em mới lấy chồng chưa được 1 tháng. Chúng em yêu nhau khoảng 1 năm thì cưới. Chồng em hơn em 10 tuổi. Mọi người xung quanh ai cũng nói là chúng em hợp nhau, vì em và chồng em đều là người dễ tính và nói chung là hiền (theo mọi người nhận xét). Bình thường đối với người ngoài, khi tranh luận với họ, em rất ít khi nổi nóng, không phải là em kìm chế, mà vì em thấy cũng ko có "nóng trong người". Nhưng với chồng em thì khác. Lúc yêu nhau, đúng như chồng em nói, không có thời gian mà yêu, nói chi đến cãi lộn, giận dỗi, nên rất ít khi chúng em cãi nhau. Nhưng từ khi chuẩn bị cưới đến giờ, em cảm thấy em rất hay nổi nóng với chồng và hay giận anh ấy, hở chút là em bực, em giận ngay, ngay cả những chuyện nhỏ, và em không kìm chế được. Ngày cưới, trong lúc chờ khách, chỉ vì chuyện sắp xếp bàn ghế mà 2 đứa to tiếng với nhau trước mặt 2 anh đồng nghiệp của tụi em (thực ra chồng em có trách em vài câu và em bực mình nên to tiếng với chồng). Chồng em có nói :"Chuyện có gì đâu mà em to tiếng thế", rồi thôi. Cuối ngày, em thấy hối hận quá, hỏi chồng "anh có giận em không" thì ảnh trả lời, "anh quên mất tiêu rồi". Nếu em vào trường hợp của chồng, chắc em giận luôn. Thực sự, lúc đó em không kìm chế nổi, tự nhiên máu nóng dồn lên mặt và em cãi phăng ngay. Và sáng nay trầm trọng hơn. Lúc sắp đi làm, tự nhiên 2 đứa lại tranh luận về việc mua sắm quần áo Tết. Nói qua nói lại một hồi, em tự nhiên bực quá, chồng nói câu nào em cãi câu ấy, và lúc sau thì nổi nóng lên phát 1 cái vào chân chồng, đỏ cả tay. Thế mà chồng vẫn nằm im. Ra khỏi nhà em hãy còn bực. Nhưng chỉ đi 1 vài bước, em thấy ân hận quá các anh chị ạ. Tại sao em lại ăn thua với chồng em như thế, và lại còn bạo lực với chồng nữa (lúc ấy em đánh thật lực luôn chứ ko có đánh yêu). Em thấy xấu hổ và thương chồng quá. Em sợ mai mốt chồng em tức nước vỡ bờ, nổi xung lên như em thì chúng em ra cám. Các anh chị tư vấn cho em với, làm sao em có thể giữ bình tĩnh khi tranh luận với chồng đây! Em không muốn đối xử với chồng như thế nữa đâu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình nghĩ bạn fải thấy mình may mắn khi có ax biết bình tĩnh,vợ giận thì...