Tôi đang rất băn khoăn và lo lắng, rất mong cả nhà hay tư vấn giúp tôi nhé.
Tôi đã lấy chồng được 10 ngày, và chắc chắn các bạn khó tin được rằng tôi vẫn còn con gái.
Chuyện là thế này, chúng tôi yêu nhau đã được 4 năm, trong thời gian ấy chúng tôi vẫn thường xuyên âu yếm và vuốt ve nhau, cả hai chúng đều rất cảm thấy rất hưng phấn, và những lúc như thế tôi thấy dịch ở âm đạo cũng có ra khá nhiều, ( chúng tôi không quan hệ nhé). Tuy nhiên cách đây 6 tháng chúng tôi đi chơi và chúng tôi quyết định sẽ quan hệ với nhau. Nhưng tôi không hiểu tại sao mà lúc đầu ( chỉ đang âu yếm) tôi cảm thấy rất dễ chịu và dịch nhờn cũng ra nhiều, nhưng khi anh thư đưa dương vật của anh vào ( cũng rất nhẹ nhàng) thì nó chỉ quanh quẩn ở bên ngoài mà không vào được, sau đó tôi thấy âm đạo khô dần và cũng giảm dần hứng thú. Sau đó tôi rất lo lắng và đi khám ở một phòng khám trên cửa bắc, bác sỹ ở đó nói rằng tôi vẫn còn trinh ( tất nhiên rồi ) và không bị viêm nhiễm gì cả. Tôi cũng rất ngại nên không dám hỏi có phải cửa âm đạo của tôi quá bé không. Từ lần đó đến ngày cưới chúng tôi không thử quan hệ lại.
Tuy nhiên từ hôm cưới đến nay, chúng tôi đã thử nhiều lần, lần nào khúc dạo đầu cũng rất tốt và rất hứng thú, nhưng chưa lần nào quan hệ được vì cứ khi anh chuẩn bị đưa dương vật vào tôi lại thấy đau và nó lại khô đi.
Xin các chị hãy tư vẫn giúp tôi, tôi cần làm thế nào bây giờ, tôi rất yêu chồng mình và rất mong mang lại hạnh phúc cho anh và cho cả tôi. Và hãy cho tôi biết quan hệ lần đầu có đau lắm không, vì cứ đến lúc ấy tôi lại nghĩ đến cái kim tiêm.
:Smiling: :Smiling: :Smiling: Giống hệt mình luôn Theo mình bạn chịu khó xem các phim tình cảm nhiều vào, tự kỉ ám thị rằng người ta làm được thì mình...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo mình bạn chịu khó xem các phim tình cảm nhiều vào, tự kỉ ám thị rằng người ta làm được thì mình...
Nè...