Chuyện của mình như thế này. Mình và chồng yêu nhau cũng được gần 10 năm rồi và cưới giữa năm 2007. Có nghĩa là bọn mình đã yêu nhau được gần 7 năm mới cưới. Trước khi cưới, mình biết anh đã phản bội mình một lần đầu tiên. Anh nói dối với cô gái đó là bọn mình đã chia tay được hơn 6 tháng. Lúc đó cũng là lúc việc làm ăn của anh bị thất bại, anh mất tất cả. Anh đã xin lỗi mình, vì mình thương anh ấy nên mình đã tha thứ. Đến đầu năm 2009 thì mình có bầu, và đến tháng 6 thì anh thi vào làm cùng công ty với mình. Cùng đợt tuyển đó, có một cô gái sinh năm 86 và anh đã quan hệ với cô ta từ đó. Họ bắt đầu yêu nhau từ T8. Đến đầu T9, vô tình mình đọc được một tin nhắn kiểu lả lướt của chồng mình cho cô gái đó. Thì họ đã dàn xếp để cô gái đó nhắn tin lại giả vờ là không có gì để mình đọc được. Lúc đó mình đã tin là anh chỉ bông đùa thôi, nên mình lại bỏ qua. Nào ngờ đến giữa T1/2010 mình vào yahoo của anh, vào phần lưu trữ thì mới biết được anh và cô gái đó đã quay lại với nhau khi mình mới sinh xong vài ngày. Họ cũng ghen tuông, nồng nàn và đã ngủ với nhau rất nhiều lần. Anh nói dối cô gái đó là lấy mình nhưng không có tình yêu, và cuộc sống hiện tại không hạnh phúc, kiểu gì cũng phải bỏ vợ. Và hứa hẹn với cô gái đó là sẽ bỏ mình để lấy cô ấy. Hiện giờ thì anh và cô gái đó đều hứa với mình là sẽ chấm dứt. Nhưng lòng mình nguội lạnh rồi, mình vẫn còn rất yêu anh và yêu gia đình bé nhỏ của mình. Nhưng ... thực sự mình không thể tiếp tục sống khi lòng tin đã mất hoàn toàn. Mình cũng không đành lòng nhìn gia đình tan nát, để con mình không có bố và hai bên gia đình phải khổ. Thực sự giờ mình không biết phải làm như thế nào nữa.
Mình không thể hiểu nổi tại sao trong lúc mình mang bầu, trong lúc con vừa chào đời được mấy ngày, lúc phải là giai đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời anh lại có thể làm được như thế ? Mình biết chuyện này khi con mình chỉ được 3 tháng, giờ mình gầy yếu, sữa thì không có cho con nữa. Mình đã cố gắng nhưng mình thực sự gục ngã rồi.
chỊ vào link này nghehttp://www.webtretho.com/forum/f188/em-biet-em-sai-roi-nhung-moi-nguoi-em-loi-khuyen-470921/index8.html em xin chia buồn cùng chị.Em cũng làm vợ làm mẹ nên ghét loại phá hoại gia đình người khác lắm.Chị ơi cố gắng nên...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thực ra thì thời gian vợ mang thai là...
em xin chia buồn cùng chị.Em cũng làm vợ làm mẹ nên ghét loại phá hoại gia đình người khác lắm.Chị ơi cố gắng nên...
Việc của...