Mọi người ơi, xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, hãy chỉ cho tôi một lối đi để thoát khỏi hoàn cảnh như bây giờ. Thật sự giờ đây tôi không biết phải làm gì, cuộc sống thật sự bế tắc.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền trung nghèo khó. Sau này tôi quyết định lên Hà Nội học và sinh sống. Gặp được anh xã bây giờ cũng là do duyên số, cũng đã trãi qua rất nhiều biến cố chúng tôi mới đến được với nhau. Anh là người hiền lành, thương yêu vợ con nhưng lại có một tật xấu đấy là ham vui và hay cả nể.
Sống trong gia đình chồng có đông anh chị em và có một người mẹ chồng khó tính nhưng chưa bao giờ anh xã để mình phải tủi thân vì gia đình chồng vì anh luôn che chở và bênh vực mình. Chưa bao giờ chồng nghe lời bất cứ ai về mắng chửi mình. Nhưng vì tính ham chơi mà anh làm mình điên đầu.
Khi lấy nhau về mẹ chồng cho bọn mình thuê lại cửa hàng với giá 8tr/tháng, những tháng đầu làm ăn rất thuận lợi, thứ nhất là do kinh tế phát triển, thứ 2 là thời tiết phù hộ nên hàng bán rất chạy. Vợ chồng mình buôn chăn ga gối đệm. Khi bán được hàng vợ chồng mình cũng đã sắm sửa trong gia đình và trả nợ cho mẹ chồng. Mẹ chồng mình thì có tính xấu đấy là dù là con cái trong nhà nhưng nhìn thấy bọn mình kiếm được tiền bà cũng tị, bà thấy tiếc vì cho vc mình thuê nhà buôn bán, vì ngày xưa bà cũng buôn bán. Giờ dù 75 tuổi rồi nhưng bà rất tham, tiền ko bao rỉ cho con cái một đồng. Lúc nào cũng chỉ ôm vào người. chỉ sợ con cái xin xỏ. Nhưng bà lại rất thoáng với người ngoài, đi công đức với từ thiện khắp nơi.
vc mình bán hàng được nửa năm thì chỗ mình làm đường nên không thể bán hàng được, dựa vào việc làm đường mẹ chồng cũng đòi sửa nhà luôn. Mà kì lạ là dù sửa nhà, đường thì làm không thể buôn bán được nhưng mẹ chồng mình vẫn đòi tiền nhà của bọn mình. còn việc sửa nhà thì phòng đứa nào đứa ấy bỏ tiền ra sửa. Vậy là sau nửa năm cặm cụi làm việc bao nhiêu tiền dành dụm vc mình lại phải bỏ ra sửa nhà, hàng thì ko bán được. vậy là tiền ăn của vợ chồng mình ăn thâm hụt vào tiền hàng luôn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
+Thanh lý gấp tất cả hàng tồn ( dựa vào uy tín còn lại của bạn...
Mình xin lỗi vì đã chặn đầu trước vụ gạ tiền, đơn giản...