Xã hội phát triển, quyền bình đẳng giữa nam và nữ ngày càng được đề cao. Không những vậy, tình yêu còn đòi hỏi cao hơn sự bình đẳng giữa hai giới. Ngày nay giá trị vật chất đang đẩy những giá trị của tình yêu đích thực đi xuống. Chúng ta đắn đo vì mặt kinh tế nhiều hơn khi yêu một người và từ bỏ tình yêu khi chúng không thể đáp ứng đủ về mặt kinh tế. Có phải cũng vì những lí do này mà các chị em phụ nữ ngày nay muốn tự tay gây dựng sự nghiệp, đáp ứng kinh tế cho bản thân trước khi tìm một tấm chồng để gửi gắm thân phận?



webtretho




Phụ nữ ngày nay rất độc lập và mạnh mẽ. Họ có thể tự tay mua nhà, mua xe, du lịch và làm những điều mà họ thích. Nếu ngày xưa ông bà thường có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” thì ngày nay việc xây nhà hay xây tổ ấm đều cần bàn tay của cả hai bên. Vì dù là đàn ông hay phụ nữ, họ đều phải làm việc 8 giờ đồng hồ mỗi ngày, giao tiếp và giải quyết các công việc tại công sở, cũng gặp những áp lực không hề nhỏ trong cuộc sống. Vấn đề tiền bạc cơm áo gạo tiền cũng đều đè nặng lên đôi vai họ. Chưa kể đến việc chăm chút gia đình, lo cho chồng cho con, mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày. Vậy thì tại sao, các anh không nghĩ lại một chút, hãy cùng người vợ của mình vun vén và chăm sóc gia đình. Vợ nấu cơm, chồng rửa chén, vợ chăm con, chồng giặt đồ, vợ lau nhà, chồng quét nhà trước nhé! Chỉ như vậy thôi, đã an yên và hạnh phúc lắm rồi.



Các anh chồng, hãy bớt tụ họp bạn bè một chút, bớt vì sở thích cá nhân một chút, hãy dung hòa sở thích với việc gia đình. Vì khi các anh lo cho sở thích của mình, các chị em đang phải một mình chăm con và dạy dỗ chúng đấy. Các anh đừng nghe theo câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” mà suy nghĩ cổ quái nữa!