Các mẹ ơi, em đang buồn quá các mẹ ạ! Có ai như chồng em ko suốt từ tết đến giờ ngày nào cũng đi chơi từ sáng đến 2,3h đêm mới về. Ngày nào cũng di chơi bi_a xong ăn uống nhậu nhẹt say khướt mới về. hôm trước đi chơi hết tiền về lại còn lấy trộm tiền của em nữa. Em có nói thì quay sang giận em luôn. Đã mấy hôm nay vc em ko nói với nhau 1 lời nào.
Đã thế bố mẹ chồng em biết hết chuyện từ đầu đến cuối mà ko hề lên tiếng nói anh ý 1 câu nào lại còn khuyên em phải nhỏ nhẹ với chồng trong khi chồng em ko hề thay đổi vẫn đi chơi đều. Con cái ko quan tâm .
Em thật sự buồn tủi các mẹ ạ, ko chia sẻ nỗi buồn được với ai ngay cả bố mẹ em em cũng ko dám nói. Bố mẹ em rất thương em đã nhiều lần rơi nước mắt từ khi em đi lấy chồng. Vậy nên lòng em giờ này nặng trĩu. Em vẫn đang ở nhà nuôi con nhỏ nên ngày nào cũng gặp bố mẹ chồng. cứ ko có chồng em ở nhà thì bố mệ chồng em nói chồng em ko ra gì nhưng khi chồng em ởnhaf thì ko ai nói 1 câu xin tiền đi chơi cũng cho luôn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1