e mới lấy chồng đc 1 năm nay ,nhưng cuộc sống hôn nhân này k hạnh phúc như e tửong:( chồng e lúc trước lấy vợ khi 18t, rùi 24t thì vợ bỏ lên SG làm gái. rùi ẳm con theo lun. đc 3 năm sau thì e và chồng e cứi nhau. lúc đầu e cảm thấy chồng e còn nhớ vợ trước rất nhiều, còn kiếm chuyện e nữa e buồn lắm, nhìu đêm e nằm khóc 1 mình..... cứ vài ba ngày chồng e đi nhậu xỉn về là kiếm chuyện e, bắt e phải chấp nhận con ảnh, e đau khổ lắm. lúc đầu e định chập nhận nhưng dần dần e gét đứa trẻ đó. e không muốn chồng e gặp lại đứa con đó nên lúc nào e cũng kiếm chuyện chồng e hết. that lòng e không muốn vậy, e ứoc gì e là ngừoi đến trứoc, thì e sẽ không phải khổ tâm nữa. giờ mỗi lần chồng e đi đâu e cũng theo như hình với bóng hết, e sợ chồng e thăm đứa con rùi gặp mẹ nó. lúc e có thai chồng e vô tâm với e lắm. nhậu xỉn vào chạy như đua xe ấy, ngủ xỉn dzô nữa đêm đá e xuống giường, vì nhớ con mà hằn học e, kiệm chuyên e suốt từ lúc e mang thai, khi thai e đx 5 tháng thì e bi sẩy. từ luc đó tới giờ e hận chồng e, hận chính con ngừoi a ấy...chính chồng e đang giết dần con ngừoi e, chính chồng e đang giết dần tình yêu e dành cho anh ấy. lúc bệnh viện về, chồng e k ở nhà với e, đi nhậu từ sáng đến chìu về, tắm đi típ, k 1 lời hỏi han. trong thời gian e nằm giừong chồng e nhớ con kiếm chuyện với e nữa. e tủi thân lắm. giờ cũng đã đc 1 năm...e cũng k biết nên làm thế nào nữa, bỏ đi hay o lai ben canh a ấy, ( neu e bo di thi chồng e sẽ ra sao...ba mẹ chồng e mất rùi, chị thì ở SG) e yêu chồng e nhìu lắm, nhưng cái e nhận lại chỉ là con số 0 thôi. e biết hiện giờ chồng e vẫn còn nhớ vợ trứoc và đứa con nhìu lắm. Làm thế nào để chồng e thôi k nhớ nữa đây??... e phải làm sao??? Mong nhận đc lời khuyên từ các chị sớm. giờ e đau khổ lắm...