Vui quá,biết bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng anh đã trở về nước sau chuyến công tác dài đằng đẵng.Hôm nay e xúng xính đi ra sân bay đón anh,cũng ngại lẳm,ra đón anh mà toàn gặp đồng nghiệp cũ của em ở đó,2 đứa cố gắng giấu thì ngày hôm nay đã được phanh phui hết rồi,anh nhỉ.9 tháng nhận lời yêu a cũng chính là 9 tháng xa nhau...
Hôm nay a muốn thưa chuyện với mẹ em xin 2 đứa được chính thức qua lại,rồi ngụ ý xin phép chuẩn bị cho làm đám cưới luôn.
Em vui lắm,sau bao nhiêu tháng chờ đợi cuối cùng những hy sinh của mình cũng được ghi nhận.Rồi anh về quê thăm bố mẹ,anh muốn về thật lâu sau sau bao ngày xa cách,a cũng muốn em về cùng mà mẹ em chỉ cho e về tối đa 2 ngày thôi.Nên thôi em không theo anh về nữa,để đợt sau vậy.
Cứ tưởng anh về lâu thì cũng 1 tuần thôi,còn cv của a trên này phải thu xếp với công ty nữa,giờ cũng hơn chục ngày rồi.E có hỏi thì được anh nói rằng :a đợi cô e họ đến ngày đi thi đh lên cả thể luôn.
Cũng chạnh lòng lắm,về gặp anh được mấy ngày thì anh lại về quê,nhưng thôi lại nghĩ các cụ xa con các cụ cũng nhớ như mình vậy,lại an ủi...
Rồi anh và cô e họ cũng lên,cứ tưởng a đưa nó lên xong,lo chỗ ăn chỗ ở cho nó thì phải lao đến chỗ mình ngay...đợi mãi không thấy đt a gọi,mình bèn bấm số anh,hỏi anh đã xong việc chưa?anh bảo a phải ở lại ngủ cùng ks với nó.sợ nó ngủ 1 mình nguy hiểm!!!