Con được hình thành theo bố là vào ngày sinh nhật của bố (cái này thì mẹ không nhớ nhưng vẫn cãi là không phải :P . 3 tháng đầu mang thai con, mẹ nghén vật vã, ko ăn được, thậm chí uống nước lọc thôi cũng buồn ói, đi làm được 1 tuần lại xin nghỉ 1 tuần.hic. Có hôm chưa kịp chạy ra nhà vệ sinh thì đã ói ngay ra bàn làm việc.


Sau đó mẹ xin nghỉ làm ở nhà hẳn, biết là sẽ khó khăn về kinh tế và sau này lại phải xin việc lại. Thậm chí bà nội còn bắt về quê dưỡng thai J. Những tháng tiếp theo mẹ khỏe hơn và con cũng phát triển tốt. Lần đầu mang bầu, cộng thêm việc trông ngóng có con sau 1 năm rưỡi kết hôn làm bố mẹ rất hạnh phúc và cẩn thận trong mọi vấn đề liên quan đến con. Trước mỗi lần siêu âm là bố mẹ lại háo hức như thể con sắp chào đời, bố còn tị nạnh về việc mẹ được nhìn con chứ bố có được nhìn đâu. Con trộm vía rất hiếu động, nghịch trong bụng mẹ suốt. Có lần bố đang thơm bụng mẹ thì đúng lúc con đạp, cứ như thể là cả bàn chân vào miệng bố làm bố mẹ rất thích thú. Mỗi lần ra đường, hình như con thích tiếng còi xe nên cũng phấn khích mà lộn nhào trọng bụng mẹ. Mỗi lần đi ra ngoài về mẹ cũng thường hay bị mệt nhưng mà vẫn cứ đi suốt. Hai bố mẹ cứ thề thốt đi chơi nốt tuần này rồi thôi thế mà cuối cùng tuần nào cũng phải có buổi đi chơi cho đến tuần cuối cùng của thai kỳ.
;;)


Tuần thứ 39, công cuộc chuẩn bị cho việc con chào đời đã hoàn tất, đồ nào mang vào viện, đồ nào mang về quê mẹ đã chuẩn bị đâu ra đấy. Thời gian này mẹ suốt ngày lên mạng tìm hiều về các dấu hiệu sắp sinh và việc chăm con. Con dự sinh ngày 3/1/2015, đúng 1 tuần trước ngày dự sinh, bố đưa mẹ ra siêu âm ở ngoài phòng khám tư, bác sĩ bảo đầu con to lắm không đẻ thường được. hic hic. Mà sẵn việc muốn con sinh trong năm 2014 nên bố mẹ quyết định vào bệnh viện PSHN xin mổ trước.


Vì là lần đầu mang bầu, bệnh viện không cho mẹ mổ trước mà phải đợi đến khi trở dạ mới được xem xét là đẻ thường hay đẻ mổ. Hôm đó cũng là ngày 29/12/2014 rồi. Bảo hiểm y tế của mẹ cũng chỉ đến hết 31/12/2014 nữa chứ. Bố mẹ lại nhờ người quen sắp xếp cho mổ trước, tuy nhiên lại phải mổ theo dịch vụ tức là mất 13 triệu í. Tất nhiên là vừa xót tiền và vừa sẽ phải chịu đau lâu hơn vì đẻ mổ. Bố rất là thương mẹ vì vụ đẻ mổ này
:x:x:x
Bà nội con thì băn khoăn về việc sợ mổ sớm quá nếu ngày dự sinh không đúng, rồi còn việc trẻ sinh mổ thì không tốt bằng sinh thường nữa. Nhưng cuối cùng bố vẫn chốt là xin mổ vào ngày 30/12/2014 và chọn giờ mổ là từ 11h trưa trở ra.


Hic, mong mỏi từng ngày đến lúc con chào đời mà biết ngày mai mẹ đi đẻ cảm giác lại ngược lại. Một phần sợ đau do mổ, một phần tiếc xiền, rồi cả hồi hộp nữa. Đêm đó mẹ không ngủ được, bố thì động viên được lúc đầu tối, sau thì lăn ra ngủ như “hợi” :D.