Hai vợ chồng không cùng đức tin, tôn giáo. có ai lấy chồng không tin Chúa, cho em lời khuyên ạ.
Em tin mạnh mẽ vào Đức Chúa Trời. Em đọc Kinh Thánh, cầu nguyện mỗi ngày.
Anh không tin gì cả, không tin Chúa. Trước khi cưới em và đồng ý làm lễ tin nhận Chúa, sau khi kêt hôn được một tháng thì anh lằm bằm khi thấy em xem tài liệu giảng về Chúa, bảo em phải xem cái khác, "Chúa với chiếc gì?"
Em rất đau lòng, vì em xem để tăng sự hiểu biết của mình, cầu nguyện phước lành cho chồng, con còn trong bụng, mà anh nói thế, em khóc rưng rức cả đêm.
em cầu nguyện mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp, hôm sau thức dậy hai đứa vẫn cảm thấy yêu mến nhau lắm.
Em không biết nên làm gì để chuyện chồng em lằm bằm không xảy ra nữa và cùng niềm tin chứ không về lâu dài thật khó sống