..........Đến 21 tháng 5 này là cu Tít nhà mình tròn 1 tuổi.
Yêu nhau đc 2 năm mà sao mình thấy c/s của 2 người xa lạ và chẳng thể tìm thấy điểm chung nào, tại 2 người ít có thời gian bên nhau hay mình không hiểu hết sự thiệt thòi của cô ấy
...........Ở với nhau đc 1 năm cô ấy có thai, trứoc sự ngăn cấm của gia đình mình vân đồng ý dữ lại đứa con , vì mình biết cái cô ấy mang trong người là dòng máu của mình ,
....................
Sinh con song mình gửi cô ấy ở nhà ngoại còn mình thì về hn làm ăn, khoảng 1 tháng mình lại về với 2 mc, lúc đầu nhà mình ko đồng ý nhưng bjo thì trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời thôi, ông bà đã coi là con cháu trong nhà rùi nhưng đến jờ đ/c của 2 đứa vân chưa tổ chức mình dự định tháng 10 này khi công việc ổn định mình sẽ chính thức ra mắt họ hàng hai bên:Smiling:
Nhưng cuộc sống vợ chồng xa cách sao mà nảy sinh ra nhiều điều phức tạp vậy hả mọi người , hết chuyện nọ lại đến chuyện kia...
Để 2 mc ở nhà mình cũng lo và thương 2mc cô ấy lắm chứ , mỗi lần về là mình bám chặt lấy 2 mc, những lúc bên nhau mình cũng động viên và tâm sự với cô ấy rất nhiều , cũng gật gù cũng làm nũng để rồi mấy hôm sau thì .... quyên sạch không còn lấy 1 tí dư âm
Ở chung với nhau hơn 1 năm mình cũng hiểu cô ấy là người thế nào chứ.... lì lợm , ngang bướng , khó bảo ít biết là mình đã sai mà nói lấy 1 câu xin lỗi cho tử tế, lúc nào sau lời xil lỗi cúng có đc cái câu''' được chưa''. bực lắm nhưng các cụ nói rồi , giang sơn khó chuyển , bản tính khó rời, mình phải nắn dần dần thôi:Crying:
Nhưng thời gian gần đây,(từ tết) mình nhận thấy rằng vợ mình cô ấy có thêm 1 cái mới đó là ,ghen tuông, ghen vô độ, ghen mù quáng
Đàn bà lúc nào cũng nói , lấy phải ông chồng ghen thì khổ cả một đời, bỏ quách đi cho nhẹ nợ , biết như vậy mà lại làm y như vậy với chồng mình :mad:
Lần thứ 1, thứ 2, rồi thứ 3 , mặc dù mình biết mình hoàn toàn không làm gi sai trái cả (chưa bao jờ mình nghi đến chuyện bắt cả 2 tay)mình luân phải xuống nước và cô ấy cũng biết nhưng lần ghen như vậy là vô lý
Nhưng bây jờ là lần thứ ? mình cũng chẳng nhớ nữa .Thì mình chịu hết nỗi rồi . Cái gì cũng có giới hạn của nó chứ , cứ làm sai làm nhầm rồi xl thì ai chẳng làm được.
Ghen 1 cách vô lý, vô căn cứ ,vô độ...
Và lần này mình cảm thấy như cô ấy cố tình làm vậy với mình, mình cảm thấy bị súc phạm vì sự ghen tuông đó ,vợ chồng dù khó khăn thế nào cũng phải cùng nhau vượt qua chứ , phải hiểu và thông cảm cho nhau chứ :mad:
Gọi điện cho mình lúc đang ngồi uống bia với mấy anh chị làm cùng công ty khoảng 6h tối , mọi người nói chyện với nhau, cô ấy nghe thấy giọng con gái, thế là tat phụt máy lúc sao nhắn tin lại cho mình
....' Sao lại có giọng con gái ở đấy, lần này thì anh hết cãi ,không phải giải thích jì nữa, tôi biết quá rõ anh rồi''...
....''từ giờ anh dừng nhăn tin hay gọi điện cho tôi nữa, con tôi tội khác có trách nhiệm với nó''....
Mình làm jì sai trái chứ mà tự dưng lại ghen tuông như vậy , từ hôn đó mình chỉ nhăn cho cô ấy 1 tin ..''sao e luân nghi về anh như vậy , em hay suy nghi thật kỹ khi kết tội người khác, khi nào em nghi ra thì gọi cho anh''...
vậy là bẵng đi từ hôm đó không liên lạc jì nữa .Mình không biết phải làm jì với cô ấy nữa,
Lại xuống nước nữa thì không được , rồi quen mui làm càn , nghi mình là ai chứ mà muốn nói jì thì nói, đặt điều , vô trách nhiệm .Còn nếu làm căng lên thì mình ko muốn gd đổ vỡ vì dù sao cũng đã có chung với nhau 1 đứa con, mình không muốn con mình lớn lên mà thiếu thốn tình cảm
Mọi người cho mình 1 lời khuyên đi ....mệt mỏi và đau đầu quá :Crying:
Mà có điều này mình nói thêm , từ khi cô ấy có thai mình chưa bao jờ làm điều jì sai trái phản bội cô ấy cả , mình biết mình là người có gia đình , mình biét trong cuộc vui phải dừng lại ở đâu.............
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhớ 2mc nhà nó mà không mún gọi về
Mình có phải là ngừoi bảo thủ không nhỉ ?
Phải dằn mặt vợ...
vc sống xa nhau, đàn bà con gái ai chả lo lắng...xa lâu wa...lo nhiều wa...