Các mẹ thông thái ơi, cứu bồ em lần này với. Số là tháng sau gia đình bạn trai em xuống gặp gia đình em (2 gia đình ở xa cách nhau mấy trăm km), vừa để biết mặt nhau, vừa để tính chuyện cưới xin. Vì nhà em là miền Tây chính cống, quen sự giản dị, gần gũi, k quá câu nệ nghi thức nhưng nhà bạn trai em lại là gốc Bắc, mẹ anh ấy khá kĩ tính và sắc sảo, k thích mọi chuyện qua loa, đại khái. Em rất bối rối k biết nên chuẩn bị những gì để 2 gia đình gặp gỡ vui vẻ, ấm cúng, thân tình. Làm sao để dung hòa những khác biệt giữa 2 gia đình sui gia Nam - Bắc? K biết những dịp như thế này em phải xử sự, tổ chức đón tiếp nhà giai như thế nào cho chu đáo, vì lần đầu gặp mặt như các mẹ biết rồi đó nó quan trọng lắm lắm, ảnh hưởng đến tâm lí, tình cảm, thái độ của 2 nhà về sau.


Các mẹ tư vấn giúp em với! Các mẹ có kinh nghiệm gì về lúc 2 gia đình gặp lần đầu chia sẻ cho em với, em đang "lót dép" ngóng đây. Trăm sự buồn vui nhờ các mẹ!:Rose::Rose: