Em gái ngây thơ thân mến!


Hôm nay chị đã hoàn tất thủ tục ly hôn với người yêu của em. Tự chắp cho mình đôi cánh tự do, thanh thỏa tận trong lòng.


Lẽ ra chị phải gặp em một lần để tạo phúc, để tát một cái thật đau cho em tỉnh ngộ, may ra em sẽ không sa vào vũng lầy mà chị đã lặn ngụp trong đó mười ba năm qua. Nhưng thôi, em cứ từ từ mà hưởng thụ vì theo như tin nhắn em gửi chồng chị đêm qua thì anh ấy là nguồn sáng của cuộc đời em. Biết đâu đấy, biết đâu anh ấy chỉ ghét duy nhất một người ở trên đời này, là chị, người vợ đã cùng anh ấy bước qua một quảng đời đầy nước mắt. Người vợ luôn chịu đựng đắng cay để hoàn thành trách nhiệm làm vợ làm mẹ. Chị sẽ không nói gì nhiều mà sẽ gửi cho em lần lượt những trang đời của chị. Chị sẽ pót lên đây mỗi lúc một trang. Đó là những trang thư chị rút gan ruột mình để gửi cho gia đình chồng. Nơi có mẹ già và các anh chị đông vui, nơi đã


che chở động viên chị suốt những năm chị làm dâu. Để lòng chị nhẹ nhõm giống như trút bỏ được gông cùm cay đắng.


P/s: nhắn em


- anh ý thích ăn những món canh nóng, có vị chua nhè nhẹ, ít dầu mỡ,


những món dưa cà, cá kho theo kiểu cổ truyền....


- anh ý bị bệnh trực tràng và viêm niêm mạc dạ dày nên em nhắc anh ý đừng uống nhiều bia rượu và ăn nều những thứ cay nóng.


- anh ý ăn ở rất sạch "bên ngoài"nhung cực bẩn thỉu "bên trong" em cần lưu ý ngay từ đầu để tự bảo vệ mình.