Khi viết dòng tâm sự dưới đây tôi chỉ muốn khi nghĩ về nó, về những gì mình đã trải qua để nhớ rằng mình cũng từng có những kí ức đẹp dù nó k được trọn vẹn do sự bồng bột trẻ con của chính tôi...
Tôi và anh quen nhau qua mạng xã hội. Khi đó tôi, một cô gái mới học xong lớp 12 và đang bắt đầu đi học mầm non Còn anh thì đang học trung cấp cảnh sát nhân dân ở Văn Giang Hưng Yên.( Tôi ở Quảng Ninh còn a ở Ninh Bình. Cũng khá xa nhỉ). Chúng tôi quen nhau vào cuối năm 2008 khi đó tôi ở nhà buồn không có việc gì làm nên đã mở tivi nghe nhạc ở kênh ITV và lập ních chát với tên vitcon_onlylove.... để nói chuyện phiếm trên kênh này( kênh itv này mới rầm rộ chát trực tuyến mà) . Lúc ấy t đã chát với admin trên kênh đó rằng muốn làm em gái của admin dc k và cho sdt của t lên đó. Đến trưa thì t thấy có tin nhắn lạ gửi đến sdt của t:
- Nếu anh k phải là admin thì em có đồng ý làm quen với a k?
Vì cũng rảnh k có việc gì làm nên t đã đồng ý vậy là từ hôm đó chúng t nói chuyện với nhau.Nhiều lúc nhắn tin nói chuyện thì điện thoại t hết tiền a bảo gửi thẻ cho nạp nhưng t k đồng ý( 2 đứa dùng mạng khác nhau nên nhắn tin nhiều cũng nhanh hết tiền lắm chứ). Dù quen qua mạng thật đấy nhưng t k có thói quen nhận của ng khác nó làm t cảm giác như kiểu mình đang lợi dụng họ và t lại không thích thế. Càng ngày t và a nói chuyện càng nhiều hơn cho đến hôm đó a tâm sự với t a đã có người yêu và vừa mới chia tay. A kể tối hôm ng yêu anh đến thăm a đã trèo tường trốn ra để gặp cô ấy và hôm sau a thì bị kỉ luật, bố a đã đến xin cho a và a cũng bị bố mắng rất nhiều, chưa bao giờ a bị bố mắng nhiều như thế nên a rất buồn. T cũng đã hỏi lý do tại sao a và cô ấy chia tay nhưng a k nói. Thời gian sau đó a đã gửi cho t 1 tấm ảnh thẻ của a vì a k có bức ảnh nào cả và t cũng gửi lại cho a ảnh thẻ của t. Mặc dù chúng t chưa một lần gặp mặt nhưng nói chuyện với a t thấy rất vui và cảm thấy yêu quý cũng như có tình cảm với a. Hình như t thích a mất rồi... Lúc đó t đã nói với a hay là mình làm ng yêu của nhau. Thấy a phân vân chưa dám quyết định t bảo a cứ suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời sau cũng được. Hai hôm sau a đã đồng ý nhưng t nói a cứ suy nghĩ cho kĩ đi vì e k muốn a phải hối hận dù mới chia tay ng yêu đã vội vàng nhận lời ngay. A bảo a đã suy nghĩ kĩ suốt 2 hôm rồi, a đồng ý làm ng yêu của t. Cứ thế chúng t chính thức là ng yêu của nhau dc vài ngày thì a bảo:
- Em có muốn biết lý do tại sao a và ng cũ chia tay k? Vì a k muốn dấu diếm e điều gì.
- lý do là gì vậy?
- Thực ra a và ng yêu chia tay ngay tới cả thằng bạn thân nhất của a cũng k biết lý do. Vì e là ng yêu của a nên a mới nói cho e biết. Tối hôm a trốn ra ngoài gặp người yêu cũ cũng chính là hôm sinh nhật cô ấy. Bọn a gặp nhau nói chuyện rồi ... 2 đứa ôm hôn...tuy không mặc gì nhưng bọn anh k làm gì cả. Cô ấy muốn a ngủ cùng nhưng a k đồng ý và bọn a cãi nhau rồi cô ấy đòi chia tay. Sau hôm đó cô ấy lại hẹn a ra gặp nhưng a đã từ chối vì không thể ra được vì mới bị kỉ luật xong. Cô ấy cũng biết rõ là a mới bị kỉ luật rồi mà còn giận dỗi đòi chia tay tiếp.Trước đó bọn anh đã từng cãi nhau rất nhiều và lần nào cô ấy cũng đòi chia tay.Thực sự lúc ấy a rất mệt mỏi nên a đã đồng ý và quyết tâm sẽ không quay lại nữa.
Khi nghe a nói như vậy t cũng chẳng biết nói gì luôn. Thực sự t cảm thấy hoang mang lắm. T đã nghĩ làm gì có thằng con trai nào ở cạnh ng yêu của mình trong tình trạng k mảnh vải nào mà k làm gì chỉ sờ soạng thế chứ. Bỗng nhiên t thấy k tin tưởng a, t thấy sợ, cảm giác tệ lắm ý. Nhưng t vẫn nói chuyện với a như bình thường. Vài hôm sau t dần né tránh a vì cứ nghĩ tới chuyện a nói làm t cảm giác kỳ lạ lắm, nó làm t thấy nản và cứ nghĩ ngợi suốt liệu a có thực lòng với mình không? Có thể do tính t còn trẻ con quá nên mới nghĩ như vậy. Để rồi nhiều lúc a gọi điện t cũng k nghe máy và cho thằng bạn nghe máy nói t bận k nghe dt được. Lâu dần chắc a cũng chán và chúng tôi đã cắt đứt liên lạc từ đây.
Giờ đây khi nghĩ lại t thấy mình thật trẻ con, t cũng cảm thấy có lỗi với a vì đã hành động thiếu suy nghĩ vì đáng lẽ t phải tin tưởng a cũng như a tin tưởng t nên mới tâm sự như vậy. Dù đã trải qua thời gian lâu như thế nhưng t vẫn luôn coi đó là những kỉ niệm đẹp của riêng t mỗi khi nhớ về nó. T cũng thầm mong a nơi đó luôn hạnh phúc....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1