Uh thì công nhận trong mắt mọi người a rất đẹp trai,nhất là đôi mắt......1 đôi mắt to tròn lông mi dài cong veo.......tướng đàn ông,dáng người cao ráo,ăn mặc lúc nào cũng hợp thời trang với mùi nước hoa thơm phức............
Ngoại hình là thế,cộng với điều kiện công việc rất thuận lợi trong việc giao lưu quen biết các em xinh tươi........
Anh 87 còn em 88,chúng mình có 1 đứa con trai bé bỏng xinh xắn đáng yêu 14 tháng tuổi...........lấy nhau cũng gần 2 năm rồi nhỉ,từ ngày lấy chồng e gần như ko thấy ánh mặt trời,quanh năm quanh quẩn xó nhà,chả được đi làm cũng chả được đi chơi,lúc chửa thì nghén và yếu,lúc đẻ xong thì fai ở nhà chăm con,cho đến tận bây giờ............
Tự do?? nó là cái j nhỉ?? có phải nó quá xa xỉ với 1 đứa chỉ suốt ngày biết ở nhà như e ko??
Thỉnh thoảng có dịp được ra ngoài đi chơi,mua sắm quần áo,đi đâu chơi thì hầu như đi cùng anh.....hết !!
ko giao lưu,ít tiếp xúc,dần cũng mất nhiều bạn và dần con người trở nên mụ mị và ngu đi...........ăn mặc ko còn biết thế nào là đẹp,thế nào là thời trang,suy nghĩ nhiều khiến cái mặt già đi,đẻ xong cái thân hình ôi thôi ko muốn nhìn,bản thân mình còn chê mình huống chi là chồng,đúng ko??mặc quần áo còn ngon lành cành đào,cởi ra như nào nhi?? khó tả và cũng khó ngửi,có thể tự nhận là chưa thấy ai đẻ xong mà cái bụng và cái ngực xấu như em..........cộng thêm ở nhà nhiều sinh khó tính...............thế đấy.........ty 2 vc cũng mờ nhạt dần từ đây.........
E còn nhớ,hồi còn yêu nhau,e cũng rất được,tóm lại là ưa nhìn,cao ráo người ngon,ăn mặc luôn theo đúng mốt,nhà cũng khá giả,lắm bạn bè tụ tập,nhiều người con trai theo..........nên e sống vui vẻ vô tư lắm............a luôn theo sát e,sợ mất e,nên yêu chiều e lắm.......e từng quen nhiều người con trai hơn a nhiều,đẹp trai cũng có,nhà giầu ô tô cũng có.......nh vì sao e lại chọn a?? 1 người con trai ngoài vẻ bề ngoài ra thì chả có j,ko tiền ko nghề nghiệp,nhà ở ngoại thành Hn,nhà rất bt............vì cách anh yêu e đấy,tình cảm,nhẹ nhàng,bảo vệ e,quan tâm chăm sóc,nhường nhịn yêu chiều e hết mức...........
Rồi e dại dột,e đánh mất cái ngàn vàng.....sau 1 thời gian qua lại nthe,e có thai rồi đám cưới................
lúc đầu e cũng đâu muốn cưới,e muốn bỏ.............
anh khóc lóc,goi điện xin e đừng bỏ..............
bố mẹ biết chuyện khuyên e nên cưới...............
rồi thì anh cũng xin được việc làm............anh chăm chỉ đi làm.......e mừng vì điều đó........
Vc mình sống với nhau rất hạnh phúc,ít khi cãi nhau,nếu có cãi thì chỉ 1 lúc là anh dỗ dành e......anh chả bao giờ to tiếng với e.......trong mắt nhiều người........mình là đôi vc vui vẻ !!!
Nhưng ai biết được chữ NGỜ a nhỉ??
kể từ ngày e đẻ con xong.........mọi thứ đều khác..........anh khác,em khác,cuộc sống khác,hạnh phúc cũng khác.............
các cuộc cãi vã diễn ra đều như vắt chanh,cứ khoảng vài 3 ngày là lại cãi nhau,lại giận dỗi...........anh ko nhường e nữa,ko chiều e nữa...............
abc xyz cũng từ hồi chửa 5 tháng cho đến bây giờ trở nên ít đi,khoảng tháng 2 đến 4 lần ( trong khi ngày xưa chưa cưới 1 tuần 7 ngày thì 5 ngày mây mưa )..............???????????????????????? tại sao nhi??????????
a cũng ít quan tâm,ít ăn nói nhẹ nhàng với e,các cuộc đt hay tin nhắn cứ ít dần,ngày trước đi làm là a nt goi điện liên tục về hỏi e có mệt ko??có buồn ko??có nhớ a ko??giờ thì sao??ngày gọi 1 lần,có gọi cũng chỉ nc vu vơ vài câu rồi thôi,có khi có ngày đi làm chả gọi............
a ít ôm,ít hôn e,đôi khi hôn nhẹ vào má.......chấm hết !!!!!!!!!!!!!!
e mệt mỏi.............stress............nặng..............thật đấy !!!!!!!!!!!
Ui, mặt được đúc bằng thớt gỗ nghiến có khác. Xin tự khai ạ, "mình" sinh ngày 25/2/1990, sở thích của "mình" là THÍCH SƯỚNG SỚM, cái này "mình" thấy...
Ui, mặt được đúc bằng thớt gỗ nghiến có khác. Xin tự khai ạ, "mình" sinh ngày 25/2/1990, sở thích của "mình" là THÍCH SƯỚNG SỚM, cái này "mình" thấy...
hồi mềnh 24, 25 tuổi, mềnh còn chảnh như con cá cảnh...coi chồng bằng cái...móng tay (mình lấy chồng năm 25 tuổi). Lấy vì yêu, vì xxx trước khi cưới...nhưng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Ở trên thì họ...
Sướng sớm là nhu cầu của bản thân, có gì là xấu đâu, có người...
Hơ, mềnh bị tóm sống ! Xí hổ quá !
ủa???ông anh/bà chị đây đang nói em àh?thế mà em cứ tưởng đằng ấy đang làm vài dòng...