Mình có 2 mẹ chồng, vì bố mình có 2 vợ, Chồng mình là con của mẹ cả.


Lắm lúc thấy thương mẹ cả lắm. Vì mẹ vừa đẹp người , lại vừa đẹp nết, mỗi tội ko biết nịnh chông, mà theo mình, đàn ông ai cũng thích ngọt ngào. Bố mình thì hay về bên nhà mẹ 2, vì bên đó còn mấy em nữa. Cũng không còn trách ông nữa, vì âu nó cũng là trách nhiệm rồi.


Mình đang băn khoăn muốn hỏi các bạn là ko biết phải nên khuyên mẹ chồng ( mẹ cả ) của mình thế nào, một cách tế nhị nhất, để mẹ ngọt ngào, dịu dàng hơn chút để vợ chồng được tình cảm hơn.


Có lần Bố chồng cũng ngồi tâm sự với mình rất lâu, bảo bố chẳng muốn về nhà, về nhà mẹ mày mặt mũi cứ càu cạu, chỉ muốn đi. Hix, mình cũng hiểu dần nguyên nhân.


Nhưng mẹ mình tốt lắm, tâm lý nữa chứ, mỗi lần bố về, toàn làm mấy món bố thích. Bố mà về đến nhà cũng mấy khi ở nhà, toàn đi câu cả ngày, chẳng giúp mẹ được cái gì, nhưng tính bố thế rồi, chẳng nói được.


Mình thì thương mẹ cả lắm. Anh trai của chồng mình bị bệnh thần kinh, nên lại càng thương mẹ hơn, vất vả lắm. kinh tế thì khá giả, nhưng tinh thần thì nghèo, phụ nữ mà, mình nghĩ ở bất cứ tuổi nào, đều cần 1 người đàn ông bên cạnh. Dù già hay trẻ phải không. Nhưng mình không dám nói thằng với mẹ chồng là mẹ nên thế này, nên thế nọ, để bố hay ở nhà, ko biết bác nào có tờ báo nào hay hay, nói về vấn đề, để em vô tình để cho mẹ em đọc thì hay quá. :Smiling:.


Ah, mình và chồng mình cũng ko ghét mẹ 2 đâu, lỗi là ở ông già mình mà, người ta làm 2 cũng đâu có sung sướng gì, mình biết mẹ 2 thì dịu dàng ngọt ngào hơn, nên bố thích là phải, nhưng giờ mình muốn bố chia đều tình cảm cho cả 2 mẹ.


Bố bảo với mình là giờ bố cũng về chỉ là trách nhiệm với chồng mình, vì bố quý chồng mình nhất trong các con. Chứ chắc cũng hết tình cảm với mẹ mình rồi, nói thế, mình càng thương mẹ.


Mọi người giúp mình giải quyết với