Giúp tớ chút ý kiến với: Vay và cho vay - có nên ko
Câu hỏi chung chung là Vay và Cho vay. Nhưng vô vàn trường hợp. Tớ xin phép cụ thể chút, để xin ý kiến cá nhân các bố các mẹ về vấn đề này. Thấy có hơn 8000 thành viên online, tớ hy vọng được nhiều bố mẹ phản hồi. Giúp tớ với nhé.
Hoàn cảnh: Nếu hoàn cảnh tưởng tượng là: nhà bạn ko nghèo, cũng ko đại gia. Bạn đang nợ khoản tiền khoảng 200 triệu. Bạn có 2 đứa con, đứa nào cũng cần tiền, chi tiêu hàng tháng cho 2 đứa trẻ ăn học, tiền trông trẻ, đường sữa... khoảng 12 triệu/tháng. Khi bạn vay tiền mua nhà, không ai giúp đỡ ngoài ông bà ruột. Thu nhập của cả vợ chồng hàng tháng hiện tại vừa vặn chi tiêu, ko tích lũy, vừa vặn trả nợ hiện tại trong khoảng 3 năm nữa.
Câu hỏi 1: Cô/chú ruột bên đằng chồng/vợ của bạn cần khoảng 100tr vay tiền - để làm gì thì ko rõ - nhưng nghe quảng cáo là hiện đã có 2 cái nhà, đang mua cái thứ 3, cần tiền để trả tiền nhà đợt cuối, đã vay mọi nơi hết rồi, ko rõ kế hoạch trả nợ. Nếu bạn là dâu/rể, bạn có nhiệt tình cho vay không? Ở mức khoảng bao nhiêu (5,10,, 15, 20,25, 35, 70 triệu) - tất nhiên là bạn phải đi vay để cho vay?
Câu hỏi 2: Nếu vợ/chồng của bạn hứng chí kinh doanh - không rõ kế hoạch khả thi như thế nào nhưng vợ/chồng bạn phải vay mượn tùm lum. Bạn có nhiệt tình ủng hộ không? Bạn có đi vay để đưa tiền cho vợ/chồng của mình không? Ở mức bao nhiêu (5,10,, 15, 20,25, 35, 70 triệu, 100, 500tr)
Mong các bạn giúp mình trả lời những câu hỏi trên nhé. Mình cảm ơn nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Câu hỏi 2: Liêu cơm gắp mắm, kể...
LÀ mình...
Tớ cũng được nghe...
câu 1 : Ko cho vay, đơn giản tớ đang nợ nần, tích lũy ko có thì lấy...