Mình rất buồn. Vợ chồng mình cưới nhau đã được 3 năm. Đã có 2 bé gái. Hôm chủ nhật tuần rồi tụi mình vì những câu nói đùa vô tình mà mình giận anh ấy. Mình biết mình sai nhưng cũng cố làm nư dù anh ấy muốn làm hòa. Đến thư 3 mình đi chợ bổ hàng về bán (mình là dân kinh doanh). Hôm ấy mình rất mệt, có gọi điện cho anh ấy bảo mua cho mình hộp cơm vì mình dặn NGV đừng chừa cơm cho mình. Vả lại mình biết anh ấy sắp đi công tác xa đến 5 ngày, mình gọi điện cũng là cố tình muốn làm hòa để trước khi đi công tác vợ chồng được vui vẽ cùng con cái. Thế là anh ấy hứa trễ lắm là 6h sẽ mua cơm về cho mình. Vậy mà đến hơn 9h tối anh mới về. Lúc đó mình giận lắm vì nghĩ mình lo buôn bán cực khổ, về đến nhà lại phải giữ con vì NGV ko ở lại đêm. Mình đã khóc và mắng anh ấy là người vô tâm, mình còn bảo là hối hận vì đã lấy anh ấy...


Sáng hôm sau anh ấy đi làm và chuẩn bị quần áo để đi công tác luôn, và đi mà ko hề nói 1 tiếng nào với mình. Trong mấy ngày đó anh cũng ko hề gọi điện cho mình mà chỉ gọi cho Mẹ mình và bảo nhớ con lắm. Mình buồn lắm!Nhưng mình cố nén mà ko gọi cho anh ấy vì tính mình rất cố chấp. và mình cũng tỏ ra bất cần. Hình như mình đã bớt yêu chồng rồi!?


Hôm nay, anh ấy về. Tụi mình vẫn ko nói với nhau 1 câu nào. Thế nhưng tình cờ con mình nó lấy DT cầm tay của cha choi trong lúc anh ấy đang tắm. Mình cũng hơi tò mò muồn biết trong mấy ngày qua chồng mình đã liên lạc với ai. Về những cuộc gọi thì ko có gì, chỉ là gọi cho những người cùng CQ. Thế nhưng về tn thì có 1 tn lúc 11h đêm hôm qua, có ai đó đã nt cho chồng mình là "gọi lại em đi". Rất ngắn gọn. Mình cũng hơi băn khoăn nên ghi lại số ĐT đó. Mình lấy máy của em mình gọi vào số đó thì là giọng nữ còn khá trẻ (giọng trong vắt-Mình nghĩ vậy). Nội dung cuộc nói chuyện thế này: Thảo hả Thảo?


-Không phải, lộn số rồi chị ơi!


Xin lỗi, tui thấy số máy này trong máy tôi nên tưởng nhỏ bạn. Ủa mà cho hỏi chị ở đâu vậy?


-Người đó e dè: Ủa mà có chi hong chị?


Ờ tại tui nghĩ chắc em tôi nó lấy máy của tôi gọi cho bạn nó nên tôi muốn biết bạn nó là ai, ở đâu ấy mà. Mà chị ở đâu vậy?


-Lại e dè: Mà có chi hông chị?


Ờ thì tui muốn biết vậy mà. Bộ hổng nói được hả?


-Em ở Sài Gòn


Vậy hả? Vậy chắc ko phải rồi. Tôi ở TGiang


-Chị nói ở đâu chứ?


Ở TGiang. Thôi xin lỗi nhe...


Mình nghi lắm. Thái độ của cô này rất e dè. Vả lại khi mình hỏi tới thì hình như cô ấy nói đại là mình ở Sài Gòn. Và khi mình nói mình ở TG thì thái độ cô ấy cũng khang khác...Mình rối lắm!


Như thế này là sao, có đáng nghi ko hở các bạn?