Thật sự em không biết kể từ đâu . đầu óc rối bời các mẹ các chị ạ. Giờ sao em sợ đàn ông quá. Thôi giờ đầu em có gì em kể nấy vậy. Mong được m.n giúp . Em đang rối thật sự
7 năm trước em quen chồng em. Dại dột nên trao ... cho ảnh.Lỡ mang thai mà không biết. Sau đó 2 đứa ct thì e phát hiện ra em có thai đc 2 tháng ( hồi đó em mới 17t chậm trễ kinh ngơ ngơ chả biết gì ). Sợ quá thế là bạo gan nói với mẹ. Mẹ e bình thản lắm. Vì bà cũng lớn tuổi rồi ( em là trẻ mồ côi mẹ em nhận em về nuôi ) bà cũng hơn 50t . Mẹ em hỏi nó là thằng ntn gd ra sao v...v... Hồid đó chồng em nghiện ngập chơi bời ghê lắm. Mẹ em mới bảo nếu thế thì mẹ gửi em vô sg sinh xong thì mẹ sẽ nhận con em làm con nuôi (mẹ nhận em làm con nuôi ròi nên nhận thêm 1 đứa nữa cũng không ai bàn ra tán vào ) sau đó muốn học tiếp mẹ cho học còn khôngthì mẹ cho đi du học. ( để tránh lời ra tiếng vào,.) Nhưng lúc đấy em chỉ nghĩ tnay . Em đã bị ba mẹ bỏ rơi may mắn mẹ em nhận nuôi. Giờ em ko muốn con em không có ba. Lại gọi em bằng chị. . Đành ngậm đắng nuốt cay báo cho ảnh biết. Cũng may là ảnh đồng ý cưới ko hề mở mồm bắt em phá ( GD ảnh quý em lắm ) Mẹ em bắt rể ( nói thêm gd ảnh ở bắc . Em ở nam ) Vào đây tu tâm dưỡng tính ảnh cũng chịu khó giỏi giang 3 cái việc vặt trong nhà ảnh đều làm tốt. sống hp nhưng trong lòng em cứ cảm thấy càng ngày càng ngán ngẩm. Ảnh có bằng lái xe, Có nghề kĩ thuật viên vi tính ( lúc lấy em về 2 năm đầu mẹ em cho ảnh đi học ) Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ năm thứ 3 hai đứa lấy nhau
Làm thuê làm mướn ảnh không chiu ( nghề lái xe và kĩ thuật thì đâu có khổ gì mấy đâu phải ko các mẹ ?) Đòi làm chủ phòng nét nhưng không có tiền. Tỉ tê thủ thỉ mạnh nhẹ đủ thứ với em . để em vay tiền giúp ảnh . Em cũng đồng ý và nhờ mẹ. Mẹ giúp 1 số vốn khá lớn để 2 đứa mở 1 tiệm nét 30 máy. Sau đó em có thêm 1 thằng cu nữa ( Em sinh được 2 bé trai ạ ) Lằng nhằng đến cuối năm 2013 2 đứa ko trụ nổi nghề nét ( thuê nhà cửa nâng cấp máy lại còn nuôi con cái tất tần tật đều ở tiền p máy . bao nhiêu dành dụm đều ra đi hết ) 2 đứa nghỉ nét về nhà sửa p trọ lại để nâng giá thuê lên. ( p trọ của mẹ em , ảnh nói coi như là trả tiền cho mẹ . đầu năm 2014 mọi thứ đều đi vào quỹ đạo. Mỗi tội ảnh suốt ngày ở nhà ôm cai máy tính chơi đt ko hề nhấc đít lên mà đi kiếm việc làm. em lại khuyên răn ảnh là đừng quá ỷ y vào mẹ. hơ tí xách con lên xin bà tiền sữa , xăng cộ này nọ. Ảnh quạu lên là đánh em, (vc nào cũng có xích mích nhưng mỗi lần đánh em ảnh lại nặng tay hơn. tát 1 cái có cái t2 , rồi ghế hay cái gì vớ đc là phang , hiện tại bây giưof còn cầm dao gí em chạy khắng xóm )
Cs cứ diễn ra đến tháng 6 năm 2014 em chịu hết nổi vì con nhỏ có quá nhiều thứ để lo. Rồi lúc ốm đau con sốt nhà ko có 1 đồng, Ba thì ngồi ôm máy tính mẹ thì nấu nước lau mình hạ sốt cho con , lại còn gọi điện xin xỏ bà ngoại tiền đưa con đi khám. chạy ngược chạy xuôi em mệt đủ đường bảo ảnh đi kiếm việc thì quạu lên đánh em ngất giữa nhà rồi bỏ đi. Con khóc vì mẹ không bế mà nằm dưới đất. Mò mẫm cầm đt gọi đc đứa em gái sang đỡ dậy ko chắc em chết đêm đó quá ( em tiền sử yếu tim nên mỗi lần tức hay bị đánh như vậy là em khó thở )
Dần dà chán nản em đâm ra hư hỏng . Mà cũng chả hư gì lắm. em chỉ hay đi chơi nhậu nhẹt cùng bạn . Nhưng ko bao h đẻ mình say vì con phải về chăm con. Những mâu thuẫn càng ngày càng lớn dần. Cữ đánh em càng ngày càng nhiều. Em quyết định bỏ hết tất cả ( 7 năm qua em sống vì con vì gia đình chứ thật ra tc nhạt lắm rồi ) Em nói chuyện với mẹ với gd 2 bên r em xách đồ em ra đi. Con em h 1 đứa nội 1 đứa ngoại. Em xin việc làm lương tháng cũng đc khoảng 5 triệu . Gửi về cho cu nhỏ ở quê còn lại sống hàng ngày. Ảnh suốt ngày tìm xuống phòng em phá phách chửi bới rồi đè em ra ...
phần thì mệt mỏi áp lực cv phần thì thương nhớ con phần thì chuyển p trọ như cơm bữa. Em như phát điên . Thì đúng lúc đó em gặp được 1 người. ng ta giúp em vượt qua khủng hoảng. Giúp em có nghị lực tiếp tục đấu trang. Khi chồng em thấy người ta ở phòng em ( giúp e chuyển trọ ) thì lồng lộn lên chửi bới rồi đánh cả người ta luôn . Sau đó em qua ở với bạn em thì khi ck em biết nó không xuống phá nữa. nhưng đi đồn ầm lên em bỏ nhà theo trai. Bao tai tiếng đổ hết lên đầu em vì nó biết điểm yếu của em là ghét bị đổ oan. nó nghĩ là khi nó nói như vậy thiên hạ chê cười em biết sợ e sẽ về với nó .
Tính đến bây giưof em bước ra khỏi cái địa ngục đó được nửa năm rôi. em cũng nhận lời yêu ng ta. Người ta còn bảo em đưa cu nhỏ về nuôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Khi đang bão thì đừng ra khơi. Tạm thời núp...
Duy nhất 2 từ là ly hôn. Và...