Giúp Em với mọi Người ạ, Em không biết phải làm sao
Nhà Em có 2 Anh Em. Em là Anh và con Em của Em, con Em của Em thì tính nó thẳng . Em của Em nó quen bạn trai cũng 7,8 măm rồi tính là sang năm thì Cưới. nhưng dạo gần đây Em thấy con Em của Em nó thay đổi, Nó tâm sự với Em là đã thương 1 người khác, người này lúc mới gặp nó tạo cho Em của Em một hộp chat yahoo để tâm sự mỗi lúc buôn phiền. Em cũng hỏi là gia cảnh Người Kia thì sao. Em của Em nó nói là Người Kia ly dị Vợ lâu rồivà có 2 con, Người đó hơn Em của Em 11 tuổi trong khi bạn trai đang quen thì hơn 2 tuổi.Em khuyên Nó là sống ở đời hết tình còn nghĩa, mà mấy thằng có Gia đình là chuyên gia có trò tâm sự buồn gia đình , nó còn nói vớ Em của Em là bị tiểu đường nữa chứ. Em thấy nó đánh vào lòng thương của Con Em Em. Con Em của Em thì nói là giờ không muốn quen bạn trai nữa chỉ thương Người kia . Em và Mẹ Em cũng khuyên , nhà Người ta 2 con ly dị Vợ nhưng Con họ vẫn là Con. Rồi mốt thăm Con thì sao. Con cái là sợi dây liên kết tình cảm. Em của Em cũng xiêu lòng , nói không gặp Người kia nữa, nhưng mấy hôm nay Em lại thấy Nó chat với Người kia. Em hỏi nó, nó nói là Người Kia nói đừng đối xử với Anh như vậy nên Nó lại mủi lòng. Và Em cũng vô facebook của Con Em Em để điều tra Người Kia ra sao thì Kỷ niệm 12 năm ngày cưới 2015, Tết 2016, Valentine 2016 và mới đây nhất là Trung Thu 15.092016 cũng chụp hình chung với Vợ và up lên facebook nhưng Em nói thì con Em của Em nó không nghe. Nó nói là chụp vậy thôi chứ họ ly dị rồi. Người kia nếu không tốt thì đâu có lần nào đi chơi với Nó cũng mang con theo. Mọi người giúp Em xử lý trường hợp này với. Người kia cứ gieo rắc vào đầu Em của Em là do duyên số nên 2 người gặp nhau.