Chuyện là mấy hôm trước em có nghe chồng em kể chuyện chat với em người yêu cũ, em đã thấy khó chịu rồi, nói toàn nhứng chuyện gì như " em bây giờ nhiều người theo đuổi lắm, gái 1 con trông mòn con mắt" rồi thì tướng của anh thì dễ ngoại tình lắm..... đấy là do chồng em kể lại.


Ngay lúc này 11:00 em đang dùng máy tính, chồng em chưa tắt yahoo nên em ý lại nhay vào hỏi han


nàng: a để stastus tình cảm thế ( chồng em để là i promise i love u)


hihi


me ::Smiling:


nàng: e bây giờ đây ( nang bat avatar)


a trông có khác ngày xưa ko?


già hơn nhỉ


me: vợ anh bảo trông anh vẫn thế


nàng:vẫn thế


biết em à?


me: uh


nàng: sao biết mặt ngày xưa được


me: vợ anh xem ảnh


nàng: thế à


em thấy già đi rồi


ở lớp cao học của em nhiều người trẻ


đến đây em ko trả lời nữa, em đang rất tức giận, toàn kiểu nói gợi chuyện ngày xưa...


Các mẹ cho em xin lời khuyên, cách giải quyết vc này với........


nàng: