Em 24t, mới cưới cách đây 1 tháng sau hơn nửa năm yêu và tìm hiểu nhau. Ox e là 1 người tốt, rất yêu và chiều em. Bản thân e cũng rất yêu anh ấy. E đang ngày ngày xây dựng, vun đắp, chăm sóc cho gd nhỏ bé của mình bằng tình yêu và niềm tin của e giành cho ox và bằng chính cả tình yêu của ox giành cho e.
Trước khi yêu e ox đã có 1 mối tình hồi HĐ. Còn e thì có đến 3 mối tình. Mối tình thứ nhất vào năm đầu ĐH kéo dài 2-3 tháng gì đó. Hồi đó cả 2 đều trẻ con, bồng bột. Mối tình thứ 2 vào năm thứ 2 đại học. A hơn e 8 tuổi, học hệ cán bộ đi học tại trường e. Mặc dù a ấy rất yêu, khéo léo và biết cách quan tâm nhưng vì cái tính kĩ tính, hay ghen, hay dò hỏi trong nhiều chuyện mà sau hơn 1 năm e đã k thể chịu đựng được và đã chủ đông chia tay. A ấy níu kéo em rất nhiều, bằng mọi cách trong vòng gần 2 năm trời (nt gọi điện liên tục, viết những lá thứ dài mấy mặt giấy để kể lể và mong em nghĩ lại, nhờ bạn bè gặp và thuyết phục e, thậm chí nhờ cả bạn bè gọi điện cho mẹ em mong mẹ e thuyết phục em....) thâm chí nhiều lúc em còn nói những câu nặng nè với a ấy như "Anh điên à" mà anh ấy vẫn k tiếp tục níu kéo. Nhưng lúc đó, tất cả những việc làm đó chỉ làm e càng cảm thấy ghê sợ, coi thường a ta. Chuyện cũng dần nguôi ngoai để từ khi e ra trường đi làm và a ấy về quê (chỉ là nguôi ngoai thôi, thỉnh thoảng a ấy vẫn chát chit kể lể than vãn...). Ngày cưới e cũng gần ngày cưới a ấy. E và cả a ấy đều gọi điện mời và hỏi thăm chúc mừng.
Ra trường gần 1 năm em gặp và yêu mối tình thứ 3. A ta là một người thành đạt, từng trải, khéo ăn nói. Mới gặp a ấy đã "tấn công" e nhiệt tình. Và cũng chỉ sau 1 tg ngắn em đã choáng ngớp trước a ta và nhận lời yêu. Nhưng cũng chỉ sau 1 tg rất ngắn kể từ ngày nhận lời, a ta dần xa lánh, hời hợt, lảng tránh. Cũng nhờ đó em chợt nhận ra mình đã quá vội vàng, quá hấp tấp cộng thêm sự tự ái em đã nói chia tay. A ấy cũng đồng í luôn. Và từ đó tới giờ cũng k liên lạc hay tin tức gặp mặt gì cả.
Sau đó khoảng gần 1 năm nữa thì em gặp, yêu và lấy ox. Fải nói rằng từ khi gặp và yêu ox, em thấy những người trước thật mờ nhạt. E cảm thấy mình thật may mắn khi gặp ox. Có thể ox của e không hào hoa thành đạt bóng bẩy như người ở mối tình thứ 3, không khéo léo biết chăm sóc quan tâm như người thứ 2, nhưng với tất cả những gì thuộc về ox e đều rất yêu. E thấy mình thật may mắn, hài lòng và hp với cs hiện tại. E biết ox cũng rất yêu em. Và em đang ngày ngày chăm sóc nâng niu cho gd bé nhỏ của mình.
E xin nói thêm 1 điều rất quan trọng là: Dù đã qua 3 mối tình nhưng em chưa khi nào vượt rào. E là người khá cổ hủ trogn chuyện đó. Tất cả chỉ dừng lại ở ôm hôn nhưng các đôi yêu nhau khác. Với ox em thì em đã vượt rào trước khi đăng kí KH khoảng 1 tháng. Lúc đó em đã rất sợ , áy náy và đã khóc. Ox em vì yêu em (hay vì quan niệm thoáng trogn chuyện đó?) mà đã an ủi, dỗ dành em rất nhiều. 2 lần đâu tiên qh e đều ra máu. Ox nói rất vui vì điều đó.
Em xin dài dòng 1 chút vì những chi tiết trước đây đó liên quan đế rắc rồi hiện tại. Chuyện bắt đầu xảy ra là hôm kia khi chồng em đi đám cưới bạn cách HN khoảng 20km, còn e về thăm mẹ chồng. Tối ox e nhận dc tin nhắn lạ và đã forward cho e: "E à, sao e lấy vợ mà chả tìm hiểu kĩ gì thế? Sau gần 1 tháng e đã fát hiện ra gì ở cô vợ đáng yêu của em chưa?", "A nghe nói e là người sành điệu... chắc e fải biết được đâu là hàng dùng rồi và đâu là chưa dùng chứ?", "Oh quên mất, địa chỉ nhà em ở đâu anh gửi cho mấy cái đĩa hình mà xem". Chồng nhắn thêm: anh nhắn trả lời là kệ m tao và thanks thôi em ạ. Và còn nhắn thêm cho e là: Anh yêu vợ.
Thoạt đầu em k nghĩ gì, thấy thật buồn cười. Chắc có kẻ nào đó trêu? Chắc là ai đó ghen ăn tức ở mà làm cái việc ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng cảm thấy rất khó chịu và bực bội. Tại sao lại có người hành động với mình như thế? Hôm sau khi cả 2vc về nhà, e đã dùng 2 sim khác để gọi vào số máy lạ kia nhưng k trả lời mà còn tắt máy. Em nhắn tin với lời lẽ hơi nặng nề 1 chút thì nguoi đó nhắn lại: "V a, e được lắm e yêu biết k. Trước sau gì thằng e a nó cũng biết về e thôi... 2 đứa cứ từ từ mà tìm hiểu nhau nhé", E nhắn lại là đừng có ghen ăn tức ở mà làm việc hèn hạ, bẩn thỉu như thế nữa thì ng đó nhắn: Vậy thì e yêu chưua hiểu về a ròi. A đã vứt em đi rồi thì việc quái gì a fải ghen ghét với thứ bẩn thỉu như e", "A nghĩ e hoàn toàn có thể nhận ra anh là ai ma. Khi nào có địa chỉ nhà em anh sẽ gửi cho 2 vc 1 số thứ", "Tội nghiệp thằng chồng em". Em tức điên khi đọc đc những tin nhắn đó và có đưa cho chồng em đọc. OX e bảo e k việc gì fải gọi, nt cho người đó, rằng em đừng nghĩ ngợi nữa. A k nghĩ ngợi gì cả. Rồi vỗ về, ôm em ngủ như mọi khi. E thì cả đêm ấm ức k sao ngủ được. Ai đã làm việc đó??? Có fải 1 trong những nguoi yêu cũ? Nếu fải thì là ai? Tại sao lại làm thế với em? Tại sao lại phá hoại gd nhỏ bé của em??? Chồng e có thể nói với em là k nghĩ gì là tin em, nhưng biết đâu a ấy lại đặt ra câu hỏi: Liệu vợ mình trước đây ntn? Sống thế nào mà lại để cho có kẻ thù hằn nthế?....
E fải làm sao đây? E có nên tìm hiểu ra xem người đó là ai và cho 1 bài học? Họ định gửi cho em cái gì? E đã cố để k có 1 vết xước nào trong cái hp của gd, vậy mà sao lại có kẻ đang tâm làm việc xấu xa đấy? Mong các anh chị e lời khuyên. Em xin cảm ơn rất nhiều.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn thử đọc lại phần quote xem Right "có ý bẩu người ta nà...
khi mà bác bẩu người ta nà Hoàng Thuỳ Linh với tất cả các ex ấy
Như...