Chào cả nhà. Mấy tháng nay em rất mệt mỏi suốt ngày phải suy nghĩ viển vông. Công việc thì nhiều mà phải gặp đủ mọi chuyện. E lấy chồng được hơn 4 năm cuộc sống vẫn tốt đep. Em mới hai mấy tuổi chồng em thì có ba mấy thôi, nhưng vo chồng em càng ngày càng ít gần nhau hơn, vì chồng em thì cũng có cviec nhiều và hay nhậu nên sinh lý thì có vẻ yếu hơn. Phải nói chồng em là người rất tốt. Nhưng nhu cầu em thì cần mà chồng thì cứ kiếu đó em phải làm sao. Nhiều đêm em cứ nằm suy nghĩ và khóc không biết phải làm sao. Chẳng nhẽ cứ như vậy hoài. Từ năm ngoái có anh chàng công ty theo đuổi em, thì em cũng chỉ coi như anh em bình thường thôi, nhưng chồng thì cứ vô tâm còn anh thì quan tâm nên em cũng có tình cảm rồi. Anh là 1 người đã có gia đình nhưng đã ly hôn. Em đã cố gắng gần năm nay rồi, em sợ mình không cố gắng nổi nữa thì sẽ xa ngã mất thôi, thực sự là em rất thương chồng, nhmg giờ em phải làm sao đây. Giúp em với.