Các chị à, em với chồng em lâu ngày ko QHTD, sau đó có nhiều bức xúc ức chế, nên đâm ra hôm gì giải tỏa hết :Crying: Em thấy rất hạnh phúc nhưng sau đó em thấy đau và xót (lần đầu tiên thấy đau như vậy). Em đi vệ sinh cũng xót. Em rửa Betadine thì đỡ nhưng mà xót lắm huhu, lúc nào cũng xót. Có lẽ do ngón tay của anh ấy nên em mới thế này.


Em lo quá, lần trước cũng do mạnh quá mà em bị chảy máu... em hỏi bác sĩ thì họ bảo ko sao và bảo em rửa lá chè xanh. Nhưng lần này em thấy đau thật sự, khí hư ra nhiều.


Em bảo chồng em thì anh ấy cười rùi bảo để bác sĩ khám cho nào, chán mớ đời:p , cũng do đau quá, toàn thân đau ê ẩm nên anh ấy đụng vào là em lại gạt ra.


Em thấy lo lắng quá, ko biết nên đi khám ngay lập tức hay là như đứa bạn gái thân của em bảo hãy rửa lá chè xanh rùi đợi vết thương lành.