Giúp em gấp, em gái gặp phải vấn để khó xử quá!!!!!!!
Chuyện của em thế này mới éo le chứ:
Em và người yêu yêu nhau ngay từ lần đầu tiên gặp, yêu nhau được 4 tháng
Hiện tại em đang rối trí quá, có người yêu cũng như không có
Em và hắn bằng tuổi nhau, em thì nhà ở quê , làm ở thành phố quen hắn cũng do liên quan đến công việc,
Mới đầu yêu nhau thì như bao người đi ăn với bạn bè vui vẻ,gặp gỡ với những người bạn ( chủ yếu toàn người làm trong công ty)
Lúc đó hắn mới đi làm công việc vất vả lương chưa có , em hiểu vì em cùng làm với hắn nên biết công việc như thế nào.
- Yêu 4 tháng có duy nhất mới có mấy lần 2 đứa đi với nhau xem phim đều do em nài nỉ mới đi
Nhưng em muốn cùng hắn đi chơi riêng, 2 đứa giành thời gian cho nhau sau ngày làm việc vất vả, hắn toàn bảo bận và mệt lắm nhưng mà lại đi với mấy người cùng làm uống bia hoặc đi hát hò thậm chí tháng lương đầu tiên hắn tiêu gần 1 nửa để bao bạn bè
Qúa nhiều lần giận dỗi cãi nhau bây giờ em đâm ra chán nản, nói hắn thì hắn xin lỗi rồi hôm sau chẳng hỏi han gì em luôn.
Mới bước đầu thế này sau này lấy nhau về em cũng không biết nói gì, không đi với bạn bè thì ở nhà ngủ
Hắn đối xử với gia đình em rất quan tâm nhưng lại rất lạnh lùng việc giành thời gian giành cho em
Em bảo nếu yêu thương nhau thì sẽ giành thời gian cho nhau nhưng không ngờ hắn nói anh xin lỗi thế là hết.
Giờ em đang tự kỷ rồi
Hồi mới cuối tháng 4 gia đình hắn xuống chơi nhà, và gia đình hắn coi em như người trong nhà và xác định là con dâu, rất yêu quý em nữa
còn nếu vẫn tình trạng này có lẽ em nói với mẹ em không lấy hắn còn hơn phải khổ nhưng em thương mẹ em chỉ mong em lấy chồng cho yên ổn ( bố em mất sớm) vì chuyện của em mà buồn,
Thật sự em không biết phải làm thế nào là tốt nhất nữa... Nhờ các chị cho em lời khuyên ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Khi yêu, thằng nào cũng muốn sít sịt với người yêu,...
Em cố nghĩ cách hợp lý nói chuyện với mẹ em và bên nội ngoại...
Dựa vào đâu mà gái cho rằng anh ta...
Em rối lên thật rồi, không ngờ em yêu người ta nhưng người ta không hề có...
Lại còn sợ mẹ buồn, vin cớ vớ vẩn,...