Chào tất cả mọi người. Tôi năm nay 28 tuổi đang làm công ty nước ngoài lương 25tr/tháng, vợ tôi làm tư nhân lương 11tr/tháng. Có con trai 3 tuổi, vợ chồng tôi sắp đón thêm một em bé nữa. Gia đình nhỏ của tôi hiện đang sống cùng ông bà nội ở Phú Nhuận và cuối tuần về căn hộ chúng tôi mua năm 2014 ở Bình Hưng, Bình Chánh. Căn hộ chúng tôi mua khá đẹp, rộng 77m2, tiện ích hồ bơi, công viên rộng rãi đầy đủ, ra quận 5 chỉ 5km, Phú Mỹ Hưng 5km, về Quận 1 khoảng 7km. Để mua căn hộ này với giá 1 tỷ, chúng tôi vay người thân 200tr và ngân hàng 630tr gói 30,000 tỷ. Về căn nhà chúng tôi đang ở Phú Nhuận, đây là nhà của bà ngoại mà tôi cùng má và 2 đứa em gái sống từ nhỏ đến lớn, nhưng sau này do ngoại bị bệnh nên cậu dì quyết bán cho người cậu ruột nhưng cậu vẫn cho gia đình tôi sống nhưng má phải lo hết chuyện ăn uống, điện nước cho 3 đứa con cậu đang học. Tôi thuyết phục nhiều lần nhưng má nhất quyết không chịu về nhà tôi sống, tôi đòi mang con về căn hộ sống cho rộng rãi thoải mái thì má cũng không chịu do thương cháu. Được cái ở Phú Nhuận hệ thống trường công từ mẫu giáo lên cấp 3 rất tốt và tôi không thể phủ nhận nhờ môi trường giáo dục tốt mà cuộc sống tôi có phần dễ dàng hơn nhưng cuộc sống chung đụng, chật chội khiến tôi rất khó chịu nhất là khi sắp có em bé nữa. Để giải quyết vấn đề này, và không muốn thuê nhà, tôi đang có 2 giải pháp:


1- Giữ lại căn hộ đợi tiền thưởng cuối năm (khoảng 200-250tr) mua một chiếc oto nhỏ sáng chở con qua cho bà nội (không đi xe máy vì chở đến 2 con nhỏ và đường đông đúc khói bụi)


2- Bán căn hộ khoảng 1ty4 (đã có người gợi ý), trả hết nợ còn dư 600tr vay ngân hàng tìm mua căn nhà tầm 1,5 - 2 tỷ ở Phú Nhuận rồi trả dần.


Mong mọi người cho ý kiến hoặc có giải pháp nào tốt hơn. Tôi xin cám ơn rất nhiều.