Em có một câu chuyện, mọi người đọc xong cho em xin ý kiến với ạ, giờ em cũng chả biết phải làm sao.
Số là ông anh kết nghĩa của em lấy được bà vợ hay ghen, kiểm soát chồng rất chặt, lai lười. Lúc mới yêu em đã bảo là anh yêu chị ấy rồi sẽ khổ nhiều đấy, không bao giờ có tự do đâu nhưng ông anh em lại bảo chị ấy yêu anh nhiều nên mới làm thế. Thế là em cũng kệ, 2 ông bà lấy nhau cũng được 3 năm rồi, chị vợ thì vẫn như cũ, hay ăn lười làm lại ghớm ghê, hay ghen vớ vẩn. Nói chung là bà ấy chả được lòng ai nhà chồng trừ ông anh ngố nhà em. Hai ông bà lấy nhau lâu rồi mà không có con, đi khám thì bảo tại bà vợ không đẻ được, nên bác gái có bảo anh đi "kiếm" đứa con rồi mang về 2 vợ chồng nuôi. Bà ấy không đồng ý rồi làm ầm lên, không cho anh làm thế, rồi kiểm soát ông ấy chặt hơn, ông anh em cũng khổ lắm nhưng vẫn cố nhịn chỉ thỉnh thoảng gặp em thì kêu số anh nó khổ thế đấy, rồi thở dài thôi. Nhưng 3 tháng trước ông anh em mới phát hiện ra là vợ đã phá thai nên giờ không có con được. Chắc ông ấy sốc lắm, vì trước giờ chị ấy vẫn lấy lý do anh là mối tình đầu của chị, trong khi chị chỉ là người đến sau của anh nên anh phải bồi thường cho chị ấy. Ông ấy cũng nghĩ mình là người đầu tiên của vợ, còn khoe với em nào là người nắm tay cô ấy đầu tiên, cái ôm đầu tiên... Giờ mới biết mình bị lừa, thấy hụt hẫng, ông ấy bảo không muốn về nhà nhìn mặt vợ nữa. Ông ấy hỏi em giờ phải làm gì, có nên ly hôn không? khổ thân ổng, chắc ông ấy cũng chịu đựng nhiều lắm, cái tin bị phản bội nó làm nước tràn ly nên ông ấy mới hỏi thế. Chứ lúc biết vợ ko đẻ được, mọi người khuyên lấy vợ khác ông ấy còn chẳng thèm quan tâm. Nhưng giờ mà ly hôn thì chắc chị ấy chả đồng ý đâu, kiểu gì cũng dây dưa rồi làm ầm lên, . Có ly hôn chắc cũng là đơn phương thôi.
Em cũng không ưa bà ấy nên định khuyên ông ấy ly hôn, mọi người nghĩ sao?
Với lại em có tìm hiểu thủ tục ly hôn đơn phương, thấy cần có giấy đăng ký kết hôn bản chính mà cái này bà ấy cầm, giờ mình đòi thì không bao giờ bà ấy đưa cho đâu. Chả biết có ly hôn được không, mà ông anh em làm cho nhà nước nên em cũng không muốn có vụ gì lùm xùm ảnh hưởng đến công việc, thăng tiến.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1