Lúc này đây, khi mọi người đang nô nức đón Giáng sinh thì mình ngồi đây khóc vì thương chồng và con đang vật vờ cả ngày hôm nay ở sân bay UAE. Không biết làm gì nên vào đây tâm sự cùng các mẹ...
Chồng mình người Anh, con gái mình 6 tuổi. Chồng mình mua một loại hóa chất từ UAE nên đi từ Anh sang đó. Đối tác ở UAE bảo đảm là chồng mình có thể mang tiền mặt đến đó để thanh toán. Hai bố con dự định đi từ Anh sang UAE rồi về Việt Nam. Thế nhưng đến sân bay thì Hải quan bên đó ách lại, tiền bị niêm phong. Họ đòi 10k tiền under table money nhưng ông xã mình chỉ có 5k tiền mặt, đi rút tiền thì thẻ có vấn đề không rút được. Thương lượng với hải quan bên đó nhưng họ không đồng ý, khăng khăng đòi 10k. Gọi cho đối tác thì bọn họ nói không giúp được. Gọi cho bạn bè ở Anh thì đúng vào dịp nghỉ lễ.....Mình thì không biết làm sao chuyển tiền cho chồng để giải quyết.
Mình đã gọi cả cho đại sứ quán VN ở bên đó nhờ giúp đỡ nhưng dường như không ai có thể giúp được. Buồn quá...Thương con gái đến đứt ruột vì vạ vật cả ngày hôm nay ở sân bay...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
(chị em mình rút KN, mang tiền mặt đi qua...
Sáng nay mình đã nhờ người kiểm tra...
Cẩn trọng chị nhé! Trong lúc này phải thật sáng...
Chị cũng thực sự hoang mang em ạ. Chị...
Em cũng đang phải xa con gái. Bé nhà em 3 tuổi, đã bắt đầu nói ghét mẹ rồi vì "mẹ ở mãi trong máy...
Chưa có gia đình nhưng em cũng phần nào chia sẽ với chị...Hạnh phúc trong ngày giáng sinh...