Trong cuộc sống vợ chồng, chuyện giận nhau, cãi nhau rồi làm lành là một phần tất yếu. Không ai có thể nói nhà mình không có chuyện giận nhau, cãi nhau. Rồi chuyện đó xảy ra ở mỗi nhà theo một sắc thái: dữ dội, gào thét, tanh bành hay lặng lẽ, dai dẳng, bức bối ... Nhiều lúc chuyện giận nhau, cãi nhau gây ám ảnh, làm ảnh hưởng đến công việc, quan hệ xã hội, thậm chí dẫn đến cái nhìn tiêu cực về giới bên kia.
Đã cãi nhau rồi thì thế nào cũng phải có một bước làm lành, dù là ngay sau đó hay là vài ngày sau, vài tuần sau.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mọi người hãy thử xem chuyện đó diễn ra ở nhà người khác như thế nào, và rồi nếu được thì đóng góp chuyện nhà mình nhé. Đặng cùng rút ra kinh nghiệm tốt cho nhau.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Em thấy đa số các mẹ đều kể tật xấu của chồng hết, nhưng...
Nhà tôi cũng thế!
Có lúc mình phân tích, giải thích,...
cái anh này, nhà người ta đang rối ren anh còn thế, mỗi nhà có một kiểu...
Hàng chục lần rồi lần nào mình cũng chủ động dỗ vợ. Như người ta phải thấy chồng làm thế là vì...
:LoveStruc: Hôm qua chồng về, đưa vợ...
Vợ mà như vậy, chịu hậu quả là phải. đùa ko biết cách
Bác dạy nhà em cách đùa đúng cách đi. Hoàn cảnh xảy ra...