E bực quá phải vào đây tâm sự cho bớt căng thẳng và xin ý kiến đóng góp của chị e.


Lần nào nói với chồng đụng chạm đến mc là bị mắng -- đừng nói nữa, xem lại mình đi, bm sai cũng ko dc quyền nxet. E uất quá mọi người ạ


Giờ e thấy lạnh nhạt, nhiều lúc chỉ muốn chia tay cho xong. E nghĩ thế có sai k?


E ko thể hiểu nổi sao mẹ chồng cứ phải hằn học khó chịu với con dâu thì mới thích. Hồi mới cưới về nhà chồng ở dc 3 tháng rồi vc e ra ở riêng, đến khi sinh cháu e về ở cữ dc 1 tháng mà ko biết bao nhiêu chuyện. E mổ đẻ nên tuần đầu ít sữa nhờ bà nấu mấy bữa móng giò mà bà nói là hầu hạ này nọ. ( e đã mua nồi hầm để nấu cho nhanh), sau 1 tuần sữa e về nhiều thì ko hầm ninh j hết. Nhà thì đông người ( anh chồng, chị dâu, 2 đứa nhỏ lại bm chồng và cả của vc e nữja) Đồ của bé e nhờ chồng giặt riêng thì bà bảo ngày xưa cái H nó giặt chung cả nhà thì chả làm sao, e sinh mua đông đóng bỉm cho con 24/24 nên chỉ có mấy cái khăn sữa và bộ quần áo. E bảo với chi dâu là ăn rau mùi mất sữa bà ấy nói với mc để cả bố chồng nói e là cái H nó ăn suốt chả làm sao mà mày qtrong thế. Hồi đầu e lấy lòng mc dc mc quý ra mặt nên chị dâu thái độ với e rồi hay bơm bit vào nên giờ e mới khổ. E bị bệnh thiếu máu phải đẻ tuyến trên để bsi hội chẩn và trữ máu ( e bị thalassemia- thiếu máu huyết tán) bà nói ra nói vào chuyện e phải leo lên tuyến trên xa nhà ai phải tội mà đi được, gần nhà thì ko đẻ. Nói bị bệnh thì bảo dối trá.


Hết 1 tháng e về nhà 2 mẹ con tự chăm nhau, e mệt lắm mà vẫn phải cơm nc cho chồng rồi chăm con 1 mình, mc lại đi nói khắp xóm là con e ko khéo tự kỉ ( tại e ít cho nó về quê)


Đỉnh điểm nhất là bà bà bảo e ko dc nước j biết thế lấy đứa người yêu cũ có phải tốt ko( cô đó chủ động chia tay lấy chồng luôn khi vừa học xong trung cấp, chồng e giữ còn chả dc) chính chồng e kể lại vậy mà bà còn tiếc mang ra nói


Bà ngoại mua áo cho con rể thì mc bảo bà ấy cậy có tiền à? Có thì cho đi.... còn nhiều quá mà e ko thể nói hết dc.


Tâm sự với chồng thì chồng mắng ko nghe, nói với bên ngoại sợ mọi người nghĩ ngợi mà để trong đầu thì ức chế lắm.