Đã gần 3 năm về chung sống với nhau chung 1 mái nhà, có với nhau 1 cậu con trai 2 tuổi nhưng có lẽ những gì tôi hiểu về anh chỉ là con số 0.
Tôi và anh gặp nhau tình cờ qua mạng, lúc đó anh bảo mình cô đơn còn tôi thì đang thất tình. Qua những tâm sự về mối tình vừa qua và được anh chia sẻ tôi nhận ra anh có lẻ là người chồng tốt. Khi quyết định tìm hiểu thì tôi phát hiện anh đang yêu 1 người ở nước ngoài mà chưa hề gặp mặt, sau nhiều lần suy nghĩ anh quyết định cưới tôi, cách đám hỏi 2 tuần tôi phát hiện mình có thai. Đám cưới diễn ra tưng bừng trông sự vui mừng của 2 họ. Con trai chào đời, khỏe mạnh và lanh lẹ. Cuộc hôn nhân của tôi tưởng chừng sẽ rất hạnh phúc thế mà đời lại không như mình mơ.
Tôi phát hiện anh còn chat và mail với người yêu ở nước ngoài, tôi hỏi anh hứa chấm dứt. Rồi lần kế tiếp phát hiện anh còn chat sex với cô ấy, thậm chí anh còn biết cả việc cô ấy đã có chồng. Tan nát thật sự, những gì tôi từng thần tượng về anh sụp đỗ ngay dưới chân tôi... tôi quyết tâm ly hôn nhưng rồi lại tha thứ.
Anh bảo vì tôi phát hiện nên cô gái ấy xấu hổ đã tự tử chết. Tôi thấy anh đau khổ suốt 1 ngày, sau ngày ấy anh trở về là người chồng người cha như ngày xưa, trong linh cảm của tôi đây chỉ là 1 màng kịch anh dựng lên để tôi xóa đi trong lòng mình nổi ám ảnh khi anh người lên máy tính.
Cuộc sống ở gia đình chồng cũng đầy phức tạp. Mẹ chồng tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng tôi, bà hay nói vào nói ra với anh, và đó cũng là nguyên nhân anh hay lớn tiếng với tôi.
Trước đây anh hay chở che tôi nhưng giờ đây tôi đang cảm nhận anh chỉ nghe lời mẹ.
Tôi luôn cung kính gia đình anh nhưng tình cảm anh dành cho ba mẹ, gia đình vợ nhạt như nước ốc.
Anh có thể đi chơi với bạn bè cả ngày nhưng không thể chở vơ con đi chơi dù chỉ 1 giờ. Suốt ngày anh ngồi trên máy tính.
Tôi đã quá sức mệt mỏi vì cuộc hôn nhân này. Trong lòng tôi luôn thầm hỏi, nếu anh lấy được cô gái bên trời Tây ấy anh có đối xử như đối xử với tôi? Anh có từng yêu tôi như những gì anh nói không?
Tôi muốn được sống yên vui bên con trai và quên hết những nỗi buồn anh đã gây cho mình. Nhưng ly hôn không phải đơn giản, anh sẽ bắt con và không cho tôi gặp mặt đến khi nào tòa án có quyết định tôi được quyền nuôi con anh mới giao con cho tôi. Mà tôi thì không thể xa con dù chỉ 1 ngày.
Bạn cũng giống mình những năm mới làm dâu: không khôn ngoan, không khéo, thiếu kinh nghiệm. Theo mình, bạn nên hàn gắn với chồng. Sức mạnh của người phụ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo mình, bạn nên hàn gắn với chồng. Sức mạnh của người phụ...