anh à ! tại sao anh ko thể hiểu em thêm môt chút nữa ?


chào cả nhà, em viết bài này với tâm trạng mệt mỏi và chán nản quá rồi . em ko biết pải kể cụ thể câu chuyện của em làm sao để mọi ng hiểu nữa. lúc này em chẳng thể biết tam sự cùng ai, vì trong mắt mọi người vc em sống rất hạnh phúc, tuy hạnh phúc thật nhưng sao đôi khi em muốn vứt bỏ tất cả để sang một thế giới khác . em chán lắm, chồng em là một ng hiền lành và yêu vợ, nhưng.......lại khá vô tâm ! anh ấy mà có ng khác nói chuyện thì dù em có hỏi gì đi nữa thì anh ấy vẫn coi như ko có ch gì cả, ko nghe thấy em hỏi gì hết. em chán quá chẳng biết phải thế nào thì anh lại bảo em lắm chuyện vừa thôi, trng khi đó em có nói gì đâu . em nói chuyện tăng giá xăng với anh thì anh lại chửi là sao lại đổ xăng ở chỗ đó làm gì rối còn kêu . mà lại còn nói to nữa, để cho người nhà anh ấy biết nữa . em cũng ko hiuể vì sao anh lại làm như vậy . từ hồi em lấy anh ấy tới giờ nếu mà em ko chủ động hỏi chuyện anh ấy trước thì chắc cũng chẳng bao giờ anh tâm sự chuyện nhà anh ấy cho em nge. chiếu nay em bảo anh ấy là : vậy thì từ mai em sẽ ko hỏi một cái gì nữa


huhu.....em thật sự chán lắm rồi. em viết tn chắc mọi ng chẳng hiểu gì đâu . cám ơn vì đã đọc tsu của em