Mong các mẹ cho e một lời khuyên. Lúc này em thật sự bế tắc khi phát hiện hết lần này đến lần khác chồng em nói dối em.


Chúng em lấy nhau được 4 năm và có 1 con gái 3 tuổi. Em cảm thấy mọi thứ không gì hạnh phúc hơn khi có chồng và con bên cạnh, quây quẩn bên mình cùng nô đùa.


Chồng em là dân kinh doanh nên có rất nhiều thời gian bên ngoài, trong khi e là dân văn phòng. Em luôn tin tưởng chồng mình vì chúng em quen biết, lấy nhau và đều là mối tình đầu. Tình yêu đẹp và cuộc sống gia đình hạnh phúc đễn mức em nghĩ chồng em chính là thần tượng Hà Dĩ Thâm trong tiểu thuyết "Bên nhau trọn đời".


Đến 1 ngày em thấy điện thoại chồng em có tin nhắn "dạ, em đây" với hình avatar là 1 cô gái nóng bỏng gần như không mặc gì. Em hỏi chồng e thì chồng em bảo đứa nhân viên nó dowload phần mềm đấy. Rồi e xóa cài phần mềm đấy đi. Một thời gian sau e lại thấy nó xuất hiên trên máy chồng em, e hỏi thì chồng em vẫn bảo là nhân viên dowload về. Em lại xóa đi. Đến lần thứ 3 thì e thấy phần mềm đấy có cài password, vặn hỏi mãi thì chồng em cho password vào cài phần mềm đấy nhưng nhất định không cho e user name and password. Em bắt đầu giận và nghi ngờ từ đó. Nhưng sau đó e nghĩ, mình không nên vì chuyện này mà ảnh hưởng đến gia đình. Vậy nên e cho qua.


Rồi đến một ngày, khi chồng e log in vào nó và vì say rượu nên quên không out user name của mình. Em phát hiện ra rằng bao lâu nay chồng em đã nói dối. Thì ra bao lâu nay chồng e lên mạng tìm những cô gái trên mạng ảo để nói chuyện sex và tranh thủ cả lúc e đang ngủ, họ nhắn tin với nhau vào lúc đêm và thậm chí cả lúc vào nhà tắm. Em hết sức đau khổ và thấy ghê tởm con người đó. Chồng e giải thích đấy chỉ là ảo và không có gì. Niềm tin sụp đổ, e chỉ muốn mình chết đi để quên hết, nhưng thương bố mẹ và thương con mình. Rồi sau đó e cố gằng vượt qua, cố gằng để quên đi rằng mình bị lừa dối nhưng cảm giác kinh tởm chồng mình thì không thể nguôi.


Em bắt đầu hoài nghi, chồng e làm gì e cũng không tin, e bắt đầu tìm kiếm tất cả thông tinh trên điện thoại, e hành động như 1 người điên. Rồi sau đó e thấy 1 video trên phần mềm sao lưu ảnh tự động, nó cho thấy chồng e qua đêm với 1 cô gái nào đó. Vì video chỉ co 11s nên e k kip nhìn đc mặt từng người nhg em chắc chắn đó là giọng chồng mình. Và sau đấy chính anh cũng bảo đúng là giọng anh nhưng anh không nhớ với ai và ở đâu. Chồng em cứ khẳng định là ngoài việc nói chuyện với gái trên mạng thì chưa bao giờ phản bội em.


Mọi người nghĩ xem em phải làm sao. Giờ bỏ nhau thì tội cho con mình, còn sống với nhau thì lúc nào e cũng nghi ngờ và chỉ muốn nổi điên lên