Dưới góc nhìn của bậc cha mẹ khi bik con mình les/gay sẽ như thế nào nhỉ?Mấy bữa nay trên mạng bàn tán xôn xao đám cưới của 2 bé les. Mừng cho 2 bé, nhưng lại bùn cho pame của cả 2. Nỗi lòng đó rất lớn. K đơn giản là chấp nhận hay k chấp nhận. Pa thở dài, ánh mắt mẹ bùn vô hạn. K khí nặng nề. Hơn 1 năm trôi qua. J pame vẫn k chấp nhận, vẫn ao ước mình có 1 gia đình như bao người...như câu nói: pame dự đám cưới nhiều người muh k có dịp mời ai ảh con. 29t. Đủ chín chắn và tự lập. Nhưng nền tảng gia đình vẫn là sức nặng để đi đến quyết định như 2 bé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1