Em làm dâu gần được ba năm nhưng chắc do là đứa ko suy nghĩ, không khéo léo nên không được lòng bố mẹ chồng, với căn bản em cũng ko hiểu các cụ thế nào cả. Hôm nay em muốn hỏi các mẹ ý các cụ nhà em như thế nào ạ. Chồng em có chút xích mích nhỏ với mc, được dịp ổng hét lên cho con ra ăn riêng. Ông bà vốn ko hài lòng nên nói ok ngay, xong cũng chả nói gì nữa, mà cứ nói với em thôi, hết ông rồi đến bà nói cho chúng mày ra ăn riêng mà ko nói gì với lão nhà em. Mẹ nào am hiểu gđ nhà chồng giải thích giúp em với ạ sao lại cứ nhắm vào em như em là kẻ tội đồ vậy. Giờ em đi chuẩn bị xong nồi để tác chiến đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1