Chào cả nhà,


Mình là một Man mọi khi cũng hay đọc những tâm sự của các ace trên nay thấy rất thật, rất hay và hầu hết là những bức xúc, t.sự trong c/s post lên nhằm chia sẻ, đồng cảm ... để có thêm nghị lực, lối thoát cho vấn đề đó. Và hôm nay mình cũng muốn chia sẻ những tâm tư đó, các bạn hãy cho mình lời khuyên nhé!


Mình lập gia đình cách đây được 1 năm rồi, vợ mình tuổi Giáp Tý , mình là Kỷ Mùi. Mình là người M.Bắc ở NĐ , vợ mình người miền Tây(ST) .Mình học ĐH ngoài HN xong ,2002 là vào luôn C.Thơ cùng bà chị gái ( ở đây lâu rùi) kinh doanh Internet. Và mình quen vợ mình trong một dịp vợ mình ghé tiệm chơi ( kh.hàng với anh KTV.hihi mình là dân IT) vì mình thấy ấn tượng là một cô gái nhỏ , hiền lành . Hồi đó vợ mình lên CT thi ĐH . Sau đó khoảng 6th mình lên SG làm việc, và vợ mình thì hồi đó cố gắng nhưng chỉ đỗ ĐH tại chức và lên học ở CT,


Từ giai đoạn này mình cứ 3 tuần hoặc 4 tuần là lại về C.Thơ và ở được tầm 1,5 ngày, cứ vậy hoài cho đến khi vợ mình ra trường. Giai đoạn này thì không có gì cả tuy có không vừa ý gì đó thì cũng nghĩ mình về có chút mà làm mất vui thi không nên.


Đến khi vợ mình ra trường, trước khi đó mình có nói là nên lên SG làm , ai dè nghỉ TẾT xong vợ mình ở dưới luôn và làm cho ông anh trai . Hồi đó mình lên SG chỉ 1 mình tự lực cánh sinh thui không có thế lực hay nhiều mối quan hệ ( mình dân KT nên ít giao tiếp) nên không thể xin cho vợ mình sẵn một chỗ được làm được ( mình không thích quan điểm phải sẵn có , có thì tốt không có thì đâu có sao ) .


Mình có nói vợ mình e cứ c.bị h.sơ anh thấy chỗ nào ok anh nộp cho em rồi họ gọi PV thì em lên , đạt & em thích thì mới làm, và trong thời gian này em phải có sự chuẩn bị . Tuy nhiên ph.án này vợ mình cứ từ từ đâm ra để lâu " cứt trâu hoá bùn " thành ra cho tới gần 2 năm khi đó mình đã 30 rồi , vợ mình cũng bảo ý anh thế nào . Mình suy nghĩ và ok cưới tuy nhiên sau đó lại cãi nhau gì đó mình không nhớ chi tiết , và cô ấy không chịu nữa nói mình là gia trưởng .v.v ( những chuyện lớn mình có ý kiến , ph.án nhưng vợ mình quyết và làm thế nào mình cũng tôn trọng mà ) .. lúc đó mình nghĩ là giận dỗi nhất thời thôi nên hứa này hứa kia và vợ mình ok .


Nhà mình thì cả nhà phản đối rất dữ nhất là mẹ mình( mình ở với mẹ từ nhỏ) , tuy nhiên mình cũng kiên quyết bảo vệ q.điểm của mình và cuối cùng cũng ok.


Sau đ.cưới mình vợ mình lên SG ( mình với mẹ ở nhà riêng SG- tuy nhà nhỏ ở ngoại thành hơi xa t.t nhưng có đủ mọi tiên nghi tối thiểu: ML,MG .v.v ) , mẹ mình ở với v.c mình 1 tháng qua Tết rồi mẹ xuống dưới CT chăm em bé cho chị gái mình.


Sau đó vợ mình ở nhà khoảng gần 3t nữa (nhà có mở Internet , vợ mình trông) rồi vợ mình nói muốn đi làm ngoài, mình ok hoàn toàn ủng hộ và cho đóng cửa tiệm .


Và bấy giờ có 2 phương án 1. Xin vô làm một cty kinh doanh IT để học hỏi kinh nghiệm - Do mình bấy giờ đang c.bị mở cty kinh doanh về lĩnh vực này , tuy nhiên do khó khăn về vốn nên tuy mở ra nhưng mình chưa triển khai kinh doanh . Rồi vợ mình nộp hồ sơ 2 nơi , 1 nơi đủ người rồi , 1 nơi không nhận. Rồi vợ mình nản nói qua làm cho ông anh trai ( có điểm kinh doanh trên SG - v.chuyển hàng ) , mình có phân tích và nói tuỳ em quyết định . Rồi vợ mình làm cho ông anh cho tới nay.


Cty mình thì cuối năm 2010 rồi mới tạm thu xếp được nguồn vốn để triển khai kinh doanh và cũng đã có một số đơn hàng ban đầu ,tuy nhiên vợ mình không có ý định sẽ về hỗ trợ mình ( mình thì vừa phải đi làm cho ngta , vừa lo việc kd ) mà chỉ hỗ trợ mình c.tháng báo cáo thuế ( tuy nhiên tr.độ vợ mình về chuyên môn hơi abc) , vợ mình làm cho ông anh thì cũng làm thuê thu nhập cũng được tầm 9t nhưng môi trường làm việc bụi bặm , CN cũng làm đến 1, 2h rồi mới nghỉ nên không có lợi về lâu dài.


Mình cũng nói em lên kế hoạch học thêm mấy khoá về chuyên môn rồi chạy qua chạy lại , khoảng 6th - 1 năm bấy giờ cty nếu ổn định thì em mới nghỉ chỗ ông anh , tuy nhiên vợ mình nói sợ không làm nổi ( híc mình chỉ cần hỗ trợ về KT , c.tháng mới phải làm chủ yếu hỗ trợ quản lý n.viên vì mình phải chạy đi chạy lại chỗ cty mình và cty ngta nên không có người thì không ổn)


Nãy giờ mình nói cũng dài nhưng chưa nói được trọng tâm vì mình muốn các bạn hiểu được kỹ hoàn cảnh của mình hầu có thể có lời khuyên phù hợp nhất.


Thực ra mâu thuẫn hầu như do vợ mình khởi xướng , và mọi mâu thuẫn phần lớn xuất phát từ chuyện trong nhà: vợ mình thấy mình không động tay vào việc nhà là không thấy happy . Quan điểm của mình là những việc nặng trong nhà thì tất nhiên là anh, tuy nhiên những việc sở trường của phụ nữ: nấu nướng .v.v thì em là chính , anh làm hay không làm thì không vì thế em happy hay không vui với anh - mình vẫn thường quét nhà , sân ,vườn toàn mình không mà , đổ rác mình cũng tham gia mà , vợ mình có khi để rác nguyên 1 tuần luôn ..hic.


Mình thì thích ăn cơm nhà nên vậy là xảy ra mâu thuẫn thôi. Thế mà vì không happy vợ mình đã mấy lần đòi ly hôn .hic Có lần mâu thuẫn vợ mình về ngoại chơi và ở dưới luôn 1tuan mình kệ không xuống đón , về được thì lên được , rồi vợ mình lên. Và vui thì nấu buồn thì anh đi an hàng đi .


Trong công việc liên quan đến cty thì mình đưa việc cho vợ mình giải quyết ( việc nhỏ có dính đến KToan , hay một số việc nhỏ ) là hay nhận được cau hỏi là sao anh không làm đi , hic


Tóm lại mong ước ban đầu của mình là một người vợ hiền đã hoàn toàn phá sản , vợ mình giờ rất bướng và giờ lời nói khi có mâu thuẫn là không còn tôn trọng gì nữa nhiều khi rất xúc phạm.


Và đến thời điểm này vợ mình đòi ly thân ( ra ngoài ỏ với bạn ) hoặc ly hôn luôn . Do qua Tết mình có nói chuyện với vợ mình xác định về t.cảm của em với anh như thế nào để mình lên kế hoạch sinh con + kế hoạch kinh doanh, 2011 cty mình sẽ chính thức kinh doanh. có thể khi nói mình không khéo hay có những lời không nên nói nhưng chẳng lẻ vì thế : chuyện trong nhà .v.v mà lại ...


Quả thật là đến giờ mình rất mệt mỏi , có hẹn c.tuần này nói chuyện lại với vợ mình về vấn đề cô ấy nói , để vợ mình có thời gian suy nghĩ : tính đề nghị vợ mình nghỉ hẳn 1 tuần tự mình đi Đ,Lạt 1 tuần suy nghĩ để quyết định , mà thấy tình hình có vẻ không ok.


Chẳng lẽ mình .....


P/s: sorry cả nhà nếu cấu trúc & hành văn,ngắt câu không mạch lạc .v.v vì mình giờ đau đầu quá không sửa được