Em mới tham gia vào diễn đàn nên còn bỡ ngỡ, chưa biết trao đổi thông tin gì cả. Nhưng em có băn khoăn suy nghĩ nhờ các mẹ chỉ giáo dùm ạ. Em cảm ơn các mẹ nhiều.
Em nay cũng gần tuổi băm, cái tuổi mà mọi người đều hối thúc lập gia đình. Em có quen một người, anh ấy tính cách, công việc đều ổn cả, em thấy hợp với bản thân mình. Nhưng có điều anh ấy rất ốm và gầy. Gia đình em tỏ vẻ không đồng ý vì sợ sau này không thể lo cho em cuộc sống tốt được, và nhất là anh ấy ốm như thế thì đường con cái sau này không biết ra sao, vì nhìn anh ấy như suy dinh dưỡng đó ạ. Anh ấy biết khuyết điểm của mình, cũng cố gắng chăm chỉ cho cơ thể khỏe mạnh. Và mới đây anh ấy hỏi em trả lời dứt khoát cho anh ấy biết là em đồng ý hay không? có tiếp tục được nữa hay không?
Em rất rối các mẹ ạ, gia đình thì ko thích, anh ấy thì hối em trả lời rõ ràng vì tuổi không còn nhỏ nữa.