Em và anh ấy yêu nhau được 5 năm rồi. Anh ấy là một người rất tốt, rất yêu thương và trân trọng em. 2 gia đình chúng em cũng đã có qua lại vui vẻ với nhau và 2 bên bố mẹ cũng rất ủng hộ. Chúng em dự định vài tháng tới sẽ tổ chức đám cưới và được sự đồng ý của bố mẹ. Sẽ chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi được ủng hộ hoàn toàn với người mình yêu phải không ạ. Nhưng trớ trêu thay đến bây giờ thì giấc mơ ấy đã không trở thành sự thực nữa rồi. Để chuẩn bị cho đám cưới và cuộc sống sau này, gia đình chồng em tính thuê nhà to để ở cả gia đình cho rộng rãi và gần chỗ làm hơn. Nhưng bố chồng em lại là một người bảo thủ, gia trưởng, không kiếm ra tiền nhưng luôn muốn là người nắm quyền trong gia đình. Chúng em đã tìm đc căn nhà phù hợp với điều kiện gia đình, mẹ chồng và chồng e rất ưng nhưng vẫn phải thông qua bố. Bố em thì ở nhà nhàn rỗi k làm gì cả chỉ ăn và chơi nên mẹ em có gọi lên phố để xem nhà rồi quyết luôn nhưng ông không chịu, phải có người về đón mới đi ( nhà cách hơn 15km), không đón thì không đi đâu hết, không nhà cửa gì hết. Đến lúc sắp xếp đc để về đón rồi thì lại dở chứng bảo không muốn đi nữa, có cảm giác k thích cái nhà ấy, mà đã k thích thì sẽ k ở. Mẹ e rất thích cái nhà đó nhưng chỉ vì 1 câu của chồng mà ngậm ngùi bỏ qua. Chồng em bực quá mà không bật được vì thương mẹ ( nếu bật lại bố thì kiểu gì mẹ cũng bị dày vò khổ lắm) nên có nhắn tin với em thể hiện sự bực bội về bố. Em thì cũng rất khó chịu vì từ xưa đến nay chưa thấy 1 ông bố nào như thế, ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình, không hề nghĩ đến lợi ích và hạnh phúc của vợ con nên cũng có vài câu bức xúc vì mẹ là người làm chủ kinh tế mà cứ phải nghe theo 1 người bảo thủ, bất tài như vậy rất khổ tâm. Thế là đêm hôm đó bố a ấy lén đọc tin nhắn trong điện thoại của a và đọc được đoạn nói chuyện giữa bọn em. Kết cục là ông nổi cơn lôi đình đuổi a ấy ra khỏi nhà và cấm không được quan hệ yêu đương cưới xin gì với em nữa. A ấy bỏ đi luôn. Nhưng đc vài hôm thì em khuyên về xin lỗi bố để bố nguôi giận. Sau khi a xin lỗi thì bố cũng nguôi ngoai và 2 bố con cũng đã bình thường trở lại. Nhưng vấn đề bây giờ là nằm ở em. Bố anh bảo không bao giờ tha thứ và chấp nhận em dù em có xin lỗi hay làm gì đi chăng nữa. Còn chúng em muốn cưới thì cứ cưới, bố k tham gia. Mà bản thân em hiện giờ cũng đang có bầu đc 6 tuần và em cũng k hề muốn bố mẹ em biết được chuyện rắc rối này. Vì nếu biết chắc bố mẹ em cũng sẽ cấm vì gia đình nhà em rất gia giáo, không chấp nhận được đám cưới thiếu bố mẹ chú rể. Em không muốn khiến bố mẹ e thất vọng. Anh ấy bảo em bất chấp đi r về ở với nhau không cần cưới xin gì, nhưng em không thể làm như thế đc, bố mẹ em sẽ chết mất. Bây giờ em phải làm sao để bố chồng em cho phép chúng em cưới bây giờ? Em cũng không muốn bỏ anh, bỏ con vì anh là một người quá tốt. Em phải làm sao đây?
Bây giờ em thực sự quá bế tắc và rất cần những lời khuyên. Em cảm ơn!