Em buồn lắm các chị,các mẹ ơi....đến khổ vì chồng (đã sống chung,đã đăng ký hôn thú....chỉ chờ 2 tháng nữa cuối tháng 10 này tụi em mới cưới),tụi em quen nhau được gần 2 năm,năm 2009 thì chuẩn bị đám cưới nên cứ nghĩ trước sau gì cũng cưới nên đã ăn cơm trước kẻng,nào ngờ vướng vụ Tôn Giáo mà kéo dài đến tận bây gio mới xong.Nếu vậy thì cũng chẳng có gì để nói đằng này thời gian em chờ làm con dâu hụt ở cái nhà đó thật khủng khiếp,nhà chồng em quê ở Bạc Liêu lên đây cũng mười mấy năm rồi mà cũng không khá gì hơn? ở nhà mướn ,ba má chồng sinh đến 9 người con do nghèo quá nên chẳng đứa nào đc ăn học biết chữ là mừng rồi,còn mỗi thằng út là còn đến trường,trước chồng em là 2 3 4 5 đã có gđ chồng em thứ 6....sau còn có mấy đứa em 2 gái 2 trai quỷ ám....qua đó chơi chơi là ăn ngay nguyên thau đồ chà bá hơn cả 10 người mà chẳng ai phụ tự giặt tự phơi,nấu cơm rửa chén đã vậy còn chưa thoải mãn bị con em chồng chửi rũa xổ xiên " tui không có cái thứ chị dâu như vậy?" lúc đó mún chết cho xong nghĩ lại ở sung sướng mẹ nuôi lại qua làm mọi nhà người ta cho bị chữi,rồi thời gian sau xuất hiện thêm 1 người mà đến giờ mình vẫn còn hãi đó là BÀ NGOẠI CHỒNG (má của má chồng mình), lúc đó phần vì thương chồng mình nhẫn nhục phần vì không dám về nhà sợ pa má bùn? mình chỉ nói với gđ là đi làm công nhân ở xa nên lâu lâu tết hay giỗ mới về nhà ba má đẻ.Chồng mình đi làm từ sớm đến chiều mới về,có chồng ở nhà thì họ chẳng cho mình động tay,còn ban ngày thì làm như osin vậy? ăn cũng bị nói,ngũ cũng la....nguyên cả gđ chồng chằng ai xem ra kylo gì? từ em chồng đến anh chị chồng,bà ngoại chồng....cả cháu chồng nó cũng chữi,ức quá mình tát nó 1 cái vậy mà bà chị dâu vợ anh hai bã chửi xốn xả còn đệm thêm câu :"con tao chỉ có ông bà nội chú nó (tức chồng em),mới có quyền đánh nó còn người ngoài (ám chỉ em vì theo không mà chưa cưới) không đc động đến con tao"....còn bà ngoại thì suốt ngày con Vợ thằng Dư (tên chồng em) mày làm cái này,làm cái kia....đụng đâu bả cũng la làng.Má chồng với chị chồng thì cứ rù rì mượn tiền chồng em,trong khi em toàn ăn hột vịt luộc với mì gói?
Vì thương chồng em cố nhịn,em không dám về nhà gặp mặt mẹ với bộ dạng thảm thương đó sợ mẹ bùn mẹ lo,nhiều lúc em mún chết đi cho rồi.Đến lúc chụi hết nổi em về nhà gặp mẹ và mẹ ra sức ngay cấm không cho em đến với anh sợ em khổ? nhưng tính anh hiền lành chụi khó nên mẹ đã chấp nhận cho em quen anh với đk anh phải theo Đao Công Giáo,vì nhà em có Đạo,và khi cưới 2 đứa phải về nhà ba má đẻ em ở tức là bắt rể kg cho em về cái nhà khinh khủng kia nữa?.....nhưng dạo gần đây lúc chuẩn bị cưới thì gd chồng lại kéo nhau về quê ở ai có gđ và việc làm thì ở lại,nếu vậy đám cưới phải đãi 2 lần mà về dưới đó em thấy hãi quá không bít rồi sao nữa,vì ba me em chỉ dự và làm lễ ra mắt trên này chứ kg về quê chồng em, với lại 2 vc em kinh tế eo hẹp mà bên nhà chồng cứ nằng nặc đãi dưới quê,theo em biết thì gđ chồng lên sg lâu rồi mà đó giờ đám cưới 2 3 4 5 kh có về quê cũng khg có mời họ hàng gì?không bít sao em với chồng em thì đòi làm cho bằng đc.Em thấy mệt với cái nhà đó và cả tính nhu nhược của chồng,gd chồng anh chị em chẳng ai lo đc gì? vậy mà bà chị chồng mới đi lao động nước ngoài gửii về cho chai rượu để làm quà cưới cũng đòi đem gửi về quê mời bà con uống,đã không cho mà quà người ta gửi cũng lấy?
Bây giờ em chỉ muốn mọi chuyện sớm kết thúc nếu không em điên mất,gần đám cưới em càng mệt mỏi vì sự dửng dưng của chồng và gd chồng.....từ chụp hình,nhà hàng,in thiệp cũng em và má đẻ em lo,đến bây giờ em chỉ kêu ba má chồng lên danh sách thiệp để em đi in mà cũng chẳng có hồi âm.Bây giờ em lại hối tiếc không mún lấy chồng như trên Pháp Luật tụi em đã là vợ chồng.....mấy ngày nay em ăn ngủ khơng yên tối thì gần 2h sáng mới ngủ ban ngày thì không có tinh thần đầu óc cứ suy nghĩ.làm trước quên sau,cáu gắt nóng nảy.....tóc thì cứ ngầy 1 rụng đôi lúc còn tự than tự trách mình ngu rồi ngồi khóc,có lúc em muốn chết đi nữa trước mắt tương lai em u tối ảm đạm quá,2 vc không có thu nhập ổn định,ba má chồng thì về quê nuôi 1 đám lóc nhóc 2 đứa đang học cấp 2,2 đứa bị tâm thần, 1 đứa thì trong trại cải tạo ( 4 đứa em + 1 đứa cháu chồng) đám cưới xong chắc em phải lo nguyên gđ chồng trong khi em chẳng có gì?lương thì ích ỏi,còn con cái sau này nữa? em thấy khủng hoảng tinh thần quá các chị ơi..............
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu là em em làm vậy đó :)
bây h tình hình chị chủ top thế nào? :)
Lấy chồng là lấy cả gia đình nhà chồng đấy! Chẳng thà chồng biết yêu thương và chia sẻ với mình, thì còn nghĩ lại. Chứ nhu nhược...
Bây giờ không còn " một túp lều tranh hai...