Mình có tâm sự này muốn chia sẻ với các mẹ có EQ cao giúp đỡ ah.
Chồng mình là người ở quê, mình là gái HN. Gia đình mình cũng có điều kiện 1 chút. Lúc mình lấy chồng thì ở nhờ nhà anh trai chồng ở HN cùng bố mẹ chồng. Nhà anh trai mình cả xây và mua đất là 1 tỉ thì trong đấy chồng mình có góp gần 400 tr, bô mẹ chồng - ko có nhà, lên thành phố trông con cho anh trai - góp 100 tr. Chung quy là bọn mình góp gần 1/2 giá trị ngôi nhà. trong khi sống ở đấy mình ko có va chạm j với moị người trong gia đình chồng cả. Đến khi mình sinh con chưa dc 1 tháng, chị dâu đánh nhau với bố chồng, bảo bố mẹ chồng về quê, và vợ chồng mình ra ngoài thuê nhà mà sống. Mình đã rất buồn và stress. Sau đó gia đình mình và bố mẹ chồng ra ngoài thuê nhà ở riêng . Anh chị vẫn nợ của vợ chồng mình và của bố mẹ chồng tổng cộng là 500 tr, đến nay là gần 4 năm rồi chưa trả dồng nào. Hiện nay cuối tuần vợ chồng anh chị cùng đứa con vẫn vui vẻ đến nhà mình ăn cơm, chưa biết khi nào trả nợ dc cho nhà mình, cũng chưa hứa hẹn j trả cả. Mình rất mệt mỏi, và cảm thấy ghét nhà đấy. Chồng mình tính gia trưởng bảo là khi nào anh chị có tiền thì trả và bảo tớ phải vui vẻ khi anh chị đến nhà mình chơi.
Sau 1 năm rưỡi ở thuê, nhà tớ cũng tich góp và mua dc 1 căn nhà, có 5 phòng ngủ. Hiện vc tớ đang nuôi bố mẹ chồng, bmc thì chăm con cho vợ chồng tớ, gia đình tớ còn trợ giúp nhà anh trai ở quê nuôi con ăn học. Sắp tới chồng tớ muốn mời anh trai lên TP đi làm cái j đây vì ở quê ko công ăn việc làm, ăn ngủ ở nhà tớ, và có đưa em họ chồng tớ sắp lên học CD, chồng tớ bảo phải mời về nhà mình ở (lý do:nhà mình to thế ko thể để họ hàng lên ở trọ dc). Tớ mệt mỏi quá, trong nhà mình, tớ đã phải chịu bmc, sống chung bao nhiêu việc phức tạp lại còn anh trai chồng và em họ chồng lên ăn học, tớ ko thấy lối thoát, ko mụốn về nhà nữa,….
Các mẹ giúp tớ với. tớ bị shock khoc nhiều, chồng bảo đối với chồng, vợ và con là quan trong nhất, và bây h vừa mới chuyển về nhà mới thì hãy relax 1 ~ 2 tuần rồi quyết định.
Tớ thì nghĩ là nếu mà có anh trai và em họ nữa đến sống, thì tớ sẽ rời xa ngôi nhà mong ước tớ vừa mua…..
Bổ sung thêm là bố mẹ chồng tớ ở quê có nhà nhưng mà ko thích về, thích sống trên HN hơn . ngày trước là do có ông bà nội bà ko thích sống cùng và con ông chú bên canh nữa. Vừa rồi, ông bà nội đã mất hết. Bây h cảnh tớ có khác mẹ chồng tớ ko. Có nhà mà ko dám về
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
phải rõ ràng và dứt khoát\ở với bmc thì còn đỡ, gánh thêm 2 vị kia thì thở sao nổi
mà cách...
- Với bmc là trách nhiệm của người làm con, ở cùng, phụng dưỡng ob là chuyện...
1. Về cái 400 triệu, anh trai vay chồng bạn. Nếu vay trước khi cưới bạn, thì bây...
Thôi cứ nhẹ nhàng mà sống chan hòa