Mình chỉ kể ngắn gọn thôi vì gấp quá rồi. Cách đây 2 tuần mình phát hiện chồng nhắn tin à ơi với 1 em làm chung, có rủ nhau an sáng, uống cafe nhiều lần, chồng mình cũng giúp đỡ nó nhiều thứ. Khi phát hiện mình nhỏ nhẹ hẹn chòng ra quán cafe nói chuyện, chồng mình thú nhận có chuyện hẹn hò nhưng chưa xxx (theo lời chồng). Mình yêu cầu chồng chọn hoặc là chấm dứt chuyện hẹn hò nhắn tin linh tinh, mình bỏ qua hết hoặc là li dị vợ, chồng bảo chỉ chơi đùa thôi va hứa ko nhắn tin, hẹn hò uồng cf ăn sáng gì đó nữa. Vậy mà lúc nãy mình mới đọc tin nhắn của chồng thấy hẹn sáng mai uống cf với em nó, rồi còn nhớ nhung này nọ nữa... Vậy mai mình có ra bắt tại trận ko. Nếu mai mình ko bắt buổi sáng thì mình đoán trưa mai chồng mình sẽ qua nhà nó ăn trưa hoặc lại hẹn nhau ra quán, vậy mình để bắt tại trận khi nao. Hay ko cần bắt tại trận mình chỉ báo chồng là mình biét chuyện... Gấp gấp, nhờ tư vấn giúp mình với..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mai sáng ra đó cùng với vài chị bạn , vả cho vài cái vào mặt 2 kẻ trơ trẽn đó. t...
cố mà thu thập chứng cứ ngoại tình nha chị, cho con cho nó nuôi thì ko khá...
- hi hi, ai thèm yêu anh mà nhớ...