Chào cả nhà!


Mình có cái bệnh là hay ganh tị với cô em chồng. Mà bệnh thì phải có nguyên nhân gây ra. Khỏi cần phải bác sĩ điều trị, mình cũng biết nguyên nhân là từ ông chồng mình mà ra.


Chồg mình và chồng của cô em chồng (em rễ của chồng mình ấy) là bạn thân của nhau. Cùng thành lập công ty riêng, cùng số vốn góp. Thế mà mình chẳng hiểu sao, cô em chồng mình lại sung sướng đến thế, trong khi mình thì cực ơi là cực.


Cô em chồng mình chẳng làm gì cả, chỉ ở nhà sanh con (sanh đến 3 đứa), chăm con, lúc nào cũng có osin hầu hạ, nhà cao cửa rộng, xe hơi đưa đón tận nhà. Sướng không thể tả.


Trong khi mình, đi làm quần quật từ sáng đến tối, không osin, nhà thì đất ba mẹ vợ cho, xây cái nhà cũng ba mẹ vợ hỗ trợ, mà nhà có cao to gì đâu, chỉ cái nhà trệt mái tôn :(. Con thì cũng chỉ dám sanh 2 đứa. Mình chẳng biết tiền chồng mình làm đi đâu hết.


Lúc nào chồng mình cũng ưu tiên cho thằng em rễ. Cái xe hơi của công ty thì để thằng em rễ đi, còn chồng phải bỏ tiền túi tự mà mua xe khác. Đi công tác xa, thì chồng xung phong đi, để thằng em rễ ở nhà phụ cô em gái lo cho con cái. Thằng em rễ 1 mình đi làm để nuôi vợ, 3 con và người giúp việc, còn vợ chồng mình cùng cày chỉ để nuôi 2 nhóc. Vợ chồng cô em, cứ lễ tết lại vi vu du lịch, mà đã đi thì phải resort 4-5 sao, vợ chồng mình thì tiết kiệm chẳng dám đi. Ngẫm đi ngẫm lại, mình chỉ tiêu dùng hơn nhà bên đó chi phí mua sắm quần áo, tư trang. Vì môi trường làm việc, mình không thể nào khoác lên người bộ quần áo 100-200K, đôi giày 50-60K như cô em chồng. Rồi chồng con cũng vậy, mình thế thì chồng con cũng không thể xuề xòa được Thế sao mà tụi mình chẳng có dư nhiều, chuẩn bị sửa cái nhà, lại tiền mình là chính, chồng chỉ phụ cải tạo ít sân vườn. Mình thắc mắc thì chồng nól là thằng em rễ có mua bán thêm cp. Lời giải thích không thuyết phục.


Nhìn cô em chồng, là mình ghét lắm, đi đâu người giúp việc cũng kè kè kế bên để hầu hạ. Tết osin nghỉ, nhìn mặt mày cứ bơ phờ, than thở rằng phải dậy lúc 5h30 sáng, mệt quá. Trời ạ, trong khi mình cứ 5h10 là bay xuống giường, hoạt động liên tục tới 9h tối. Bởi thế, cô em chồng cứ là tròn quay, còn mình mi nhon, đẹp thật :)). Hết tết, osin không vào, thế là cô em chồng than trời, con cái đi học, có ai ở nhà mà hầu hạ, sao lại than thế không biết, thằng em rễ nghe vợ than quá chịu không nỗi, lại bắt vợ đi tìm osin khác :p. Mình không hiểu, trên đời lại có nhiều phụ nữ lười đến thế. Và cũng không hiểu, tiền chồng mình ngoài cái lương trong thẻ thì đi đâu hết cả???????