From: Con gái riêng_Bi hài chuyện rổ rá cạp lại :Laughing:
Giới thiệu nhân vật chính:
1. Con gái (Tạm gọi là Z-chữ cái đứng cuối bảng, dở và chẳng được mặt gì như ý của dượng) (Hiện đang mở top bán than trên diễn đàn :Laughing:)
2. Mẹ cô con gái
3. Dượng
4. Em trai_Thành quả của cuộc hôn nhân giữa mẹ và dượng
Giới thiệu sơ bộ: 4 con người này đang cùng chung sống trong 1 gia đình, ngoài ra còn có chị con gái của dượng giờ đang ở với mẹ chị ý (Tạm gọi tiếp là A-hoàn hảo không chê được cũng theo như ý của dượng). Câu chuyện xoay quanh những gì xảy ra với cô Z, cảm nghĩ và cả những chuyện mà cô Z tình cờ biết được khi ở chung nhà với người dượng của cô. Hầu chuyện mọi người cho vui và giải tỏa xì trét :Laughing: Đã cố gắng tránh + giảm bớt phê phán, chỉ trích, bực tức... trong bài. Có gì mong mọi người góp ý hoàn thiện nếu thấy trong câu văn có pha nhiều "tạp chất" :Smiling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Đúng là cha dượng của em là người ko ra gì, còn...
Nói thế nào nhỉ .
Mình nghĩ...
Bình thường ngọt ngào thương yêu mẹ, ko cho...
Ngày xưa ba mẹ e và vợ chồng dượng ( dì dương) là bạn trong nghề...
Đọc chuyện của em, chị đã rớt nước mắt vì chị như tìm thấy lại hình ảnh của mình, tâm trạng của mình lúc còn nhỏ vậy!...
Mình rất rất hiểu tâm trạng của bạn. Mình cũng giống hệt như bạn nhưng mình sống với dượng từ khi 12 tuổi.
Đúng la nếu...