Gửi con trai yêu quý của Mẹ!


Lần đầu tiên mẹ hạnh phúc nhất trong đời là có được con trai của Mẹ,lúc con cho Mẹ niềm vui lẫn nỗi lo là con được 9 tuần tuổi rội.Mẹ đi tận Sài gòn-nơi có bệnh viện phụ sản Từ Dũ để Mẹ tin tưởng nhất là sự thật Mẹ đã có con.Nằm trên bàn khám, nước mắt Mẹ lưng tròng vì hạnh phúc,khi Bs bảo thai 9 tuần Mẹ rưng rưng,lúc đó Mẹ vừa mừng vừa lo.Con trai à,Con đang là niềm tin duy nhất của Mẹ.Mẹ mong chờ từng ngày để ôm Con vào lòng và khóc thật lớn cùng Con đấy!!!!


Rồi từ đó Mẹ luôn sống trong hân hoan,được thương yêu chiều chuộng của Ba con.Có thể nói đó là quãng thời gian gia đình mình hạnh phúc nhất.Rồi Mẹ làm cô dâu thật xinh đẹp khi con gần 5 tháng nhưng chẳng ai phát hiện là Mẹ có thai cả,vì đám hỏi rồi Mẹ mới có Con đấy Con yêu quý!! Ngày đám cưới xong Ba Và Mẹ báo tin thì bên Ngoại bên Nội ai cũng mừng,quý lắm....cháu đích tôn mà.Thế nhưng hạnh phúc k được trọn vẹn với Mẹ.1 thời gian chung sống anh ấy khác lúc yêu Mẹ nhiều quá.Mẹ cũng k phải là người phụ nữ chịu đựng giỏi,k ai muốn hạnh phúc mà tan vỡ nhanh như vậy đâu.Con hãy hiểu cho Mẹ.Trong lúc Con chưa ra đời mà đã chứng kiến Ba Mẹ hằn học với nhau.Chỉ sống với anh ấy được it tháng Mẹ đã ra đi,ra đi là Mẹ có lỗi.Mẹ dọn về nhà Ngoại và bây giờ là Mẹ đã ở riêng.Mẹ sinh cũng k ở nhà Ngoại,mẹ đã thuê được người chăm sóc cho 2 mẹ con mình rồi,Con hãy yên tâm bên Mẹ con yêu nhé.


Nhiều lúc mẹ tủi thân vô cùng nhưng rồi gạt nước mắt qua một bên để Con chào đời vui vẻ.K vì chuyện người lớn mà làm ảnh hưởng đến tương lai của Con.Mẹ sẽ lo cho Con thật đầy đủ trong khả năng của Mẹ.Thời gian này Mẹ đếm ngược từng ngày dù cảm gịac đau đẻ luôn làm Mẹ "khiếp sợ" Nhưng Con trai đã tiếp thêm cho Mẹ động lưc kì diệu rồii nhé ! Càng ngày Con đạp bụng Mẹ càng mạnh,Con hay cuộn mình lại làm Mẹ đau nhưng Mẹ vui mừng rớt nước mắt.Dù con chưa ra đời nhưng chắc hẳn Con nghe rõ những tâm sự của Mẹ phải k Con? Khi nào Con lớn lên Con sẽ hiểu hết nỗi lòng của Mẹ,Mẹ sẽ dạy cho Con những điều hay lẽ phải để sau này Con cũng sẽ phải làm 1 người cha mẫu mực, 1 ngươi chồng tốt Con yêu nhé!


Các mẹ bầu à,là 1 người mẹ đơn thân thời nay cũng k có gì xa lạ.Nhưng thật sự cũng k dễ dàng để chúng mình đảm đương vị trí vừa là cha vừa


là mẹ.Hãy cứ mỉm cười rằng Ông trời đã lấy đi hạnh phúc này của mình nhưng đã cho mình 1 hạnh phúc lớn lao hơn,đó là những đứa con đã,đang và sẽ ra đời.k có tạo hóa nào có thể lấy đi của mình tất cả đâu.Còn đã có chồng thì phải khác k có chồng đúng k các mẹ?Nhiều lúc mình có nghĩ đến quay đầu lại là bờ nhưng người ta k biết điều,mình mang giọt máu của người ta mà người ta k trân trọng thì mình k nên...... nuối tiếc nữa........Hãy sống vui và hạnh phúc với những thiên thần nhỏ của mình.....những sinh linh bé nhỏ vô cùng đáng yêu đấy các mẹ.



Thân ái!!!@};-


ntle123