Em chào các mẹ, các chị. Hiện giờ em rối trí quá, nên muốn chia sẻ nỗi lòng và mong nhận được những lời góp ý khách quan từ các mẹ, các chị.
Em năm nay 25 tuổi và đã lập gia đình. Chồng em và em yêu nhau cũng gần 3 năm mới đi đến hôn nhân. Quãng thời gian đó 2 vợ chồng cũng khó khăn lắm mới có thể bước đến hôn nhân. Lúc cưới nhau về, em đã nghĩ vợ chồng sẽ sống vui vẻ hạnh phúc nhưng cuối cùng chỉ sống cùng nhau được 4,5 tháng thì xảy ra xung đột và ly thân đến tận bây giờ.
Trong suốt thời gian ly thân, em cảm thấy mọi thứ sụp đổ, mệt mỏi và không gượng dậy được. Mãi đến 2,3 tháng gần đây em mới có thể vượt qua và không nghĩ đến chồng nữa. Em cũng thoải mái hơn để nghĩ đến vấn đề viết đơn ly dị vì em biết em có kéo dài thì mối quan hệ này cũng không thể hàn gắn đc. Rồi em cũng gặp 1 người làm em thấy vui. Anh hơn em 17 tuổi và sau vài lần trò chuyện anh nói đã có 1 bé và đang ly di với vợ. Đối với em mà nói, khi nghe đến từ ly dị em chỉ nghĩ đơn giản như em với chồng em là sống tách biệt, tình cảm đã rõ ràng.
Anh cũng nói anh sống vì con và em rất tôn trọng vấn đề đó và không có ý kiến. Em và anh cũng nhắn tin qua lại, cũng gặp mặt vài lần và anh nói anh thích em, em cũng không nói gì. Những lần đi chơi thì cũng chỉ đi ăn, rồi nói chuyện phím này nọ. Anh cũng nắm tay em nhưng em rụt tay lại. Dù em thấy anh và em có thể trong giai đoạn tìm hiểu, nhưng em không muốn vượt quá giới hạn hoặc làm những điều gây hiểu lầm.
Gần đây, vợ của ảnh đã dùng số ảnh nhắn tin em, qua nói chuyện, vợ anh cũng nói 2 vợ chồng không hề ly dị. Em nghe điều đó, thực sự rất shock. Em nghĩ mình không nên tin một người xa lạ quá mức như vậy. Và trong lòng tự cảm thấy có lỗi với vợ của ảnh dù em biết em chưa làm gì quá giới hạn.
Lúc đó, em rất giận anh vì anh đã nói dối em và đẩy em vào thế bị động. Em cũng cố gắng tạo cơ hội để anh và em nói chuyện về vấn đề này. Nhưng cái em nhận được là những sự mập mờ.
Hiện tại, cho dù em có cảm tình với ảnh nhưng em không thể tiếp tục vì như vậy là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.Em cũng chủ động ngừng mối quan hệ này và anh cũng đồng ý mà không chút níu kéo, điều đó khiến em rất buồn. Cảm giác tan vỡ như mối quan hệ trước. Em biết một người đàn ông mà nói dối, không bản lĩnh và làm những việc ngoại tình như vậy là không đáng để mình phải buồn nhưng em vẫn có cảm giác đó và không sao dứt ra được.
Em cố gắng không liên lạc với anh nữa, nhưng em chỉ sợ một ngày nào đó khi nỗi nhớ dâng lên cực điểm em lại làm chuyện dại dột và dấng thân vào mối quan hệ sai trái ấy.
Em mong các mẹ, các chị cho em lời khuyên với ạ! Em cảm ơn nhiều lắm ạ.
https://www.facebook.com/goctamsuwebtretho -