Em chào mọi người trong diễn đàn, mọi người ở đây có ai có người yêu nợ nần giống em không ạ!
Em năm nay 27t và anh ấy là 29t quen nhau được gần 1 năm, anh ấy cũng rất là quan tâm đến em, thời điểm em nhận lời quen anh ấy là lúc anh ấy vừa bị thua lỗ do dịch Covid ( anh ấy làm về xklđ và các dự án liên quan đến nước ngoài). Hồi đó, anh ấy cũng có kể với em về tình hình của anh ấy và anh ấy có nói anh ấy nợ 200tr và anh ấy vẫn đang làm để tự trả nợ dần. Mới yêu em không nghĩ nhiều đến chuyện đó vẫn luôn động viên anh ý vì em biết anh ấy có cố gắng nhiều. Cho đến đầu năm nay, anh ý nói muốn cưới em trong năm nay và có nói với em rằng số nợ đó anh ấy đã trả được gần hết chỉ còn khoảng hơn 60tr. Và vì bọn em yêu nhau và em cũng đồng ý. Khi biết là trong năm nay sẽ cưới em đã lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm cho anh ấy để anh ấy có thể trả nợ nhanh và tiết kiệm được thêm 1 số khoản để cbi cho hôn nhân. Thu nhập anh ấy 1 tháng là 25tr còn có màu mè thêm ở ngoài. Anh ấy là 1 người chăm chỉ nhưng không biết cách chi tiêu. Nên em đã đặt lại mục tiêu cho anh ấy để anh ấy có thể điều chỉnh lại. Nhưng đến vài hôm trước, em hỏi lại anh ấy thì anh ấy bảo là không thể để ra được tiền mặc dù anh ý thực sự k chi tiêu gì cả. Em hỏi mãi anh ấy mới nói là hóa ra số nợ anh ấy nợ đến hiện tại vẫn còn hơn 300tr chứ kp như lúc đầu anh ấy nói. Anh ấy sợ nói ra làm em lo lắng, muốn tự mình trả nợ cho xong nên mới giấu vì anh ấy cũng có kế hoạch để trả. Em nghe xong thực sự lo lắng. Mặc dù anh ấy vẫn nói với em rằng sẽ cố gắng trả hết nợ trước khi cưới ( cuối năm nay dự tính cưới) vì anh ấy cũng đang có 1 vài dự án. Nhưng em thực sự lo lắng, 2 đứa lấy nhau liệu sẽ thế nào đây. Em và anh ấy đều xa quê lập nghiệp, nhà cửa chưa có, giờ lại còn đeo thêm 1 khoản nợ như vậy nữa. Rồi đẻ con sẽ ntn? Em tự nhiên mất hết lạc quan ban đầu rk ạ!
Bài em viết hơi dài, hi vọng các anh/chị có thể vào đọc rồi cho em xin lời khuyên và động viên em ạ. Em cảm ơn mn nhiêu lắm à


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1