Em có một ông chồng có học, mới được lên làm sếp, không biết thông cảm với vợ,thích chửi vợ, không vừa y cái j là có thể điên lên chửi lại vợ, luôn mang đến cho em nhũng cuộc cãi vã thậm chí chửi bới không thể lường trước được, em là vợ, là người gánh chịu cùng anh những j a gây ra nhưng khi vui vẻ thì không sao, trái ý a là được a coi không bằng con chó,gia đình nhà vợ cưu mang nhưng a chăng biết ơn mà coi họ không bằng người dưng.tôi hận a lắm..............
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
nhiều mẹ không biết lúc nóng giận có mất khôn mà nói quá hay không, chứ đúng mà như thế thì giải tán cho...
Mẹ ơi, lần sau nó dở chứng mẹ đừng tỏ ra nhẫn nhịn, chữ nghĩa với nó làm gì. Mẹ học chửi bậy, mang...