Thực ra đây không phải là nick chính thức của em mà là một cái nick mới lập để viết ra những chuyện làm em cảm thấy xấu hổ


Em xin được vào chủ đề chính và xin lời khuyên của các chị, các bác có kinh nghiệm sống ạ!


Em năm nay 24t, sinh năm 1991. Bố em mất sớm từ hồi em mới 3 tuổi, một tay mẹ nuôi em khôn lớn đã phải chịu nhiều vất vả, khó khăn.


Năm em học lớp 4, mẹ em cặp bồ với một người đã có gia đình ở gần nhà, kết cục là gia đình họ tan vỡ. Mẹ em và ông kia bỏ đi làm ăn trong miền Nam, em ở với ông bà ngoại. Năm em học lớp 8, mẹ em về lại quê nhưng sau đó mẹ em và ông kia không sống được với nhau, chia tay tầm 1 năm sau đó. Cũng lằng nhằng nhiều chuyện. Sau đó mẹ em tập trung nuôi em ăn học


Là một người phụ nữ giỏi giang, năng động nên mẹ em cũng xây dựng được 1 cơ ngơi kha khá. Mẹ em có những mối quan hệ ngoài luồng nào ko thì em ko biết. Nhưng đến khi em học lớp 12 thì mẹ em lại cặp bồ với 1 người đã có gia đình đàng hoàng. Mối quan hệ ấy kéo dài đến nay đã 6 năm rồi. Em thật sự không thích nhưng đấy là sự lựa chọn của mẹ em, em cũng không làm gì được cả.


Vấn đề là bây giờ em đã có người yêu, anh ấy là bạn học cùng c3. Anh ấy muốn đưa em về ra mắt bố mẹ anh ấy nhưng em cứ chần chừ. Chắc chắn lúc đấy quá khứ của gia đình em sẽ bị đào lên hết. Gia đình ấy rất gia giáo và em nghĩ chắc chắn họ sẽ không muốn có 1 cô con dâu có gia cảnh phức tạp như vậy :(


Em buồn lắm. Qúa khứ ấy chính là vết nhơ lớn trong lí lịch của em. Nhưng em không gây ra nên không thể nào tự gột rửa được


Em định tâm sự với anh ấy tất cả trước khi anh ấy đưa em về ra mắt


Nếu là em thì em cũng không muốn con trai mình yêu và cưới một cô gái như em. Gia đình nhà anh ấy không chỉ gia giáo lâu đời mà còn rất có địa vị trong xã hội nữa. Thiếu gì các cô gái vừa ngoan hiền vừa giỏi giang, xinh xắn, sinh ra trong gia đình nền nếp, gia giáo để chọn lựa. Bản thân em là một cô gái tốt nhưng thật sự em rất tự ti về hoàn cảnh của mình :(


Vậy xin nhờ các anh chị, các cô bác tư vấn cho em xem liệu em nên làm gì? Và nếu con trai của mọi người dắt về một cô gái như em thì mn sẽ phản ứng như thế nào ạ?


Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe em kể câu chuyện của mình :(