Em sẽ luôn bên anh cho dù A nghèo khổ, bệnh tật hay già yếu chứ???
Gần đây, mình rất hay giận dỗi chồng !
Giận vì chồng không tặng quà ngày lễ tình yêu.
Giận vì chồng không tặng quà 8.3
Giận vì chồng không giúp mình việc nhà, không nói lời yêu thương ngọt ngào, không lãng mạn, không đưa mình đi chơi. Chồng lại hay ốm nữa....Mình giận nhiều thứ
Hôm nay, mình đọc được 1 bài tâm sự của 1 người chồng, bị vợ khinh rẻ chỉ vì anh ấy đang sa cơ lỡ vận. Anh ấy có nhắc "Ở phương Tây, khi cưới nhau, có một tục lệ rất hay, cha cố sẽ đặt tay lên Kinh thánh và hỏi cô dâu chú rể: Con có nguyện bên cạnh người này mãi mãi, trong hạnh phúc hay khó khăn, khi vui sướng hay khổ đau không? Hai người sẽ lần lượt trả lời “I will” lúc đó cha mới tuyên bố hai người thành vợ chồng." Mình chợt giật mình: hình như dạo này mình đang đối xử không tốt với chồng mình..
Chồng ốm, mình cảm thấy bực bội (chồng rất hay ốm ), đã nhiều lần mìn khuyên anh ấy đi khám tổng thể nhưng anh ấy không đi, cũng có lần mình phải đưa A vào viện, nhưng uống thuốc khỏi vài bữa lại ốm..Mình bực vì chồng không cạo râu cứ để râu dài xồm xoàm nhìn già ơi là già, mình bực vì chồng lười tắm...
Đọc bài tâm sự của người chồng kia trên báo, bỗng dưng mình thấy hối hận quá. Đáng lẽ, mình phải chăm chồng tốt hơn khi ânh ấy mệt mỏi. Đằng này....mình lại ghét bỏ anh ấy, chỉ vì những cáu giận nhất thời mà mình lại đi ghét chồng...Tự nhiên thấy chồng thật đáng thương.
MÌnh sẽ cố gắng để thay đổi, thông cảm và thương chồng nhièu hơn. Đó là người đàn ông mà mình đã từng rất thương yêu cơ mà. đã từng rất nhớ mong cơ mà., vậy có lẽ nào chỉ vì anh ấy hay ốm mà mình lại ghét ..Có lẽ, mình sẽ phải thay đổi, để yêu lại chồng. Điều đó chẳng dễ nhưng mình sẽ cố gắng, thật cố gắng...để luôn bên cạnh chồng dù anh ấy nghèo khổ, bệnh tật, khó khăn hay già yếu...Mình tin tình yêu có thể vun đắp lại....
Nếu mẹ nào có kinh nghiệm chăm OX chia sẻ với E nhé, vì E là người khá vụng về . CHồng e hay bị nóng trong, mùa hè cứ bị nổi rôm sảy đầy người ý ạ. A áy còn hay bị đau họng và viêm mũi nữa...Các mẹ có mẹo gì, bài thuốc gì để mát trong, bớt rôm sảy và tăng để kháng mách E với để E làm cho OX,
E sẽ cố gắng để chăm sóc anh ấy, yêu thương anh ấy. Bởi vì, có lúc E tức chồng nhưng cũng có lúc E lại thấy rất rất thương chồng. Thậm chí giờ E thương OX E hơn là yêu ý ạ.. E sẽ nguyện cùng a đi đến cuối cuộc đời, dù A đau khổ, bệnh tật, khó khăn hay già yếu, A biết không ?
Mình cũng thik chiều và chăm chồng lém, thấy chồng dzui chồng khỏe thì mình cũng dzui, mình cũng hay massage cho chồng lắm, càng chăm chồng nhiều mình càng...
Mình cũng thik chiều và chăm chồng lém, thấy chồng dzui chồng khỏe thì mình cũng dzui, mình cũng hay massage cho chồng lắm, càng chăm chồng nhiều mình càng...
Mình cũng thik chiều và chăm chồng lém, thấy chồng dzui chồng khỏe thì mình cũng dzui, mình cũng hay massage cho chồng lắm, càng chăm chồng nhiều mình càng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhưg đôi khi mình tự nghĩ, nếu đổi lại là mình hỏi a ấy câu này, liệu sẽ nhận đc câu...